19/09/2026
Katzenbalgen: Tượng đá Mèo hoang
Giữa giao lộ Kattreppeln, Damm và Hutfiltern, trong khu đi bộ ở trung tâm Braunschweig (Đức), có một cột đá vây quanh bởi đầy những bạn mèo bằng đồng. Chúng được tạc theo trạng thái đang giỡn với nhau, vờn nhau, ăn uống, và đã làm thế suốt hơn bốn mươi năm. Trộm vía da bằng đồng nên đánh thoải mái không ai thấy cần can.
Tác phẩm ra đời năm 1981, do sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Braunschweig thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhà điêu khắc, giáo sư Siegfried Neuenhausen. Bản thân cái tên cũng là một trò chơi chữ có chủ đích. Thân cột khắc dòng "Kattreppeln nghĩa là Katzbalgen" (mèo vờn nhau), cùng lịch sử tên gọi của con phố từ năm 1500. Một tượng đài nhỏ, hài hước, thể hiện tình cảm tới những chú mèo hoang từng sống ở khu phố này.