30/03/2019
Cuộc sống này luôn cần những giấc mơ đẹp để làm động lực.
Ngày đi học, mình đẹp trai ngây thơ theo nét thư sinh, nhưng mà ngại ngùng rồi đơn phương cô bạn. Ấy thế là mơ được nắm tay đi dạo dưới sân trường hay chở nhau đi học trên con xe Lam thần thánh. Ước mơ sau này nắm tay em vào đại học, và nghĩ là mình mà vào đại học là đủ tư cách yêu em. Thế là học cật lực, vào lớp chọn 1, vào đại học ngon. Và vào đại học mỗi đứa mỗi phương và hết yêu luôn.
Lúc học đại học, cùng cô bạn đi xe bus mỗi ngày, mình chả có tiền, nên gắn bó với xe bus 4 năm đại học. Ấy vì cái ấy mà ngại nói lên lời yêu thổn thức trong tim. Những câu chuyện trên xe bus như kết nối 2 đứa. Và trong những khoảnh khắc lặng lẽ liếc nhìn em, thấy hạnh phúc lạ. Và mong sao phấn đấu học giỏi ra ngoài kiếm tiền rồi mua con xe 2 bánh gắn động cơ để em ngồi sau và ôm mình, và cùng đi khám phá khắp nơi. Ấy thế rồi ra trường, đi làm, mua xe, rồi cũng chẳng đến được với em. Và anh lại ôm con RSX thần thánh một mình khám phá các góc Sài Gòn.
Đến giờ yêu, giờ không còn mộng mơ ôm nhau chạy xe nữa, chỉ ôm nhau nằm yên và thấy hạnh phúc và yên bình. Nhưng phải phấn đấu sắm nơi ở, để nằm bên nhau cho riêng tư và thoải mái...hehe. Và vẫn đang mơ, nhưng cày kinh hơn để kiếm nhiều tiền hơn để mua được căn hộ mơ ước...:D .
Mơ thật đẹp, ta sẽ tìm cách để đạt được giấc mơ. Còn vì ai, và mục đích đó có theo ta tiếp hay không quan trọng, sẽ có mục đích khác tốt hơn thay thế thôi... Hãy mơ và vững tin !
Đêm nay anh mơ về ROME by DIAMOND LOTUS...:v