20/10/2021
🌸 Khi ánh nắng chói chang của mùa hạ nhạt dần, khi tiếng ve không còn râm ran, cây phượng già không còn đốt lửa, khi trong gió thoang thoảng cái se lạnh của chớm đông, chính là lúc chúng ta cảm nhận được mùa thu tháng 10 ùa về.
Tháng 10 trở nên đặc biệt hơn khi ngày 20 của nó không chỉ mang một ý nghĩa sâu sắc mà còn là ngày để những người phụ nữ như được sống theo cách riêng, vứt bỏ những ưu tư, phiền muộn để cảm nhận niềm hạnh phúc xứng đáng.
Hãy cùng Hóa High "hái hoa" để tặng những thật đặc biệt đó nhé ✨
⁉️Q&A: Nhân ngày 20/10, là một thành viên nam trong lớp, bạn có điều gì muốn gửi gắm tới mọi người không ?
🎙️Quốc Việt:
Là một thành viên con trai trong lớp, nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20.10, Việt xin chúc cô và tất cả thành viên nữ của lớp 11 Hóa 2 mãi xinh đẹp và giỏi giang, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc hoặc thành công đều sẽ nhận ra được giá trị đáng trân trọng của bản thân, từ đó càng thêm yêu mình và yêu người, sống có ích cho xã hội nhé ! Ngoài ra, mình cũng xin tự nhắc nhở bản thân cũng như các thành viên nam còn lại trong lớp phải biết tôn trọng, yêu thương và luôn giúp đỡ các bạn nữ trong khả năng của mình nha ! 💝
🎤Rapper Hồ Huy:
Nhấn vào link r nhấn vào hình vuông đi mọi ngườiii!! https://nhanguiyeuthuong.xyz/love/56Y9r82angsL.html
Chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta luôn có hình bóng của một người phụ nữ, dù người ấy là ai, người quan trọng hơn cả luôn là mẹ. Người đã nuôi nấng ta từ khi chào đời, người luôn theo dõi ta trong từng bước đi, luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư, tình cảm, luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc ta ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất mà không hề than phiền hay mệt mỏi.
Có thể luôn có một nụ cười trên gương mặt mẹ thế nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, hãy quan tâm, chia sẻ với mẹ nhiều hơn để thấu hiểu được rằng đằng sau nụ cười ấy là biết bao giọt mồ hôi, nước mắt.
💌 Và 20/10 cũng chính là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm, dành thời gian cho người phụ nữ mình trân trọng nhất.