Xả draft văn thơ

Xả draft văn thơ Xả draft trong note đth eopi

08/01/2026

Có một khu vườn nhỏ
Đã lâu vắng người thăm
Có loài hoa chưa nở
Đã chẳng thể nảy mầm

29/12/2025

Dạo này lại nghĩ nhiều về tình yêu
Đã lâu rồi mình chưa yêu ai đó
Mãi loanh quanh giữa những mối quan hệ xã giao và nhóm bạn bè, mỗi chỗ mình chen chân vào một ít
Chắc càng ngày càng dè dặt hơn. Muốn yêu nhưng đồng thời cũng ngại yêu, vì không biết yêu cầm chừng và vừa phải. Chắc đấy là lý do mà mình dễ bị tổn thương. Nhưng sau ngần ấy lần, dù có chi chít những vết cứa trong tim, mình vẫn muốn đặt niềm tin vào ai đó, dù đã thấm mệt, và dù sẽ biết rằng chỉ đau thêm.
Nhưng chắc lần tới vẫn sẽ đâu vào đấy, nhiệt thành và ngờ nghệch, và vẫn sẽ hết lòng vì người đấy. Sẽ cố gắng để học hỏi từng thói quen nhỏ nhặt của người ta, rồi chuẩn bị những món quà be bé. Sẽ học hỏi những thứ họ thích để có thể trò chuyện thêm với họ đôi chút.
Mĩnh vẫn làm những thứ mà mình nghĩ sẽ khiến họ vui, bởi mình nghĩ ai cũng xứng đáng được nâng niu như thế, và cũng bởi mình hiểu cảm giác không được yêu thương đau khổ đến nhường nào.
Mình vẫn sẽ yêu ai đó như cách mình muốn được yêu, và sẽ cố gắng cho họ những thứ mình chưa từng trải qua trong đời.

Peace

19/04/2024

Đáy mắt như mây trời
Lưu lạc lại cánh chim
Tìm ở trong con ngươi
Người ở trong con tim
=))

Chất đấy
20/09/2023

Chất đấy

[THỬ THÁCH GIẢI MÃ TÂM HỒN - HOUSE 4]

“IT’S OKAY TO BE NOT OKAY” - HOUSE 4

Tớ biết rằng cuộc sống đối với cậu đôi khi quá phức tạp. Đã từng nhiều lần gặp phải những khó khăn nhưng cậu đã cố nén lại những giọt nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ. Cậu đã nhiều lần che giấu cảm xúc thực sự của mình vì không muốn bất cứ ai biết. Tớ biết dù bề ngoài cậu có trưởng thành thế nào nhưng tâm hồn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn tìm một nơi để dựa dẫm, nâng đỡ mình.. Vì vậy House 4 chúng tớ ở đây để muốn nhắc nhở cậu rằng “IT’S OKAY TO NOT BE OKAY”. Dù cho cuộc sống có khó khăn ra sao, cậu thấy mệt mỏi như nào thì hãy luôn nhớ yêu thương bản thân mình. Đừng cố bắt ép bản thân phải tỏ ra vui vẻ, cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình bởi lẽ đó là cách tốt nhất để vực dậy sức khoẻ tinh thần. Hãy chấp nhận nỗi buồn ấy, đừng coi nó là vấn đề, hãy coi đó là gia vị giúp chúng ta có thêm động lực bước tiếp. Ta được phép nghỉ ngơi nhưng không thể nào dừng lại. Bạn vẫn sẽ thực sự ổn ngay cả khi điều tồi tệ nhất đến với bạn. Mọi thứ rồi sẽ qua đi vì “one bad day doesn’t mean a bad life”.

___________________________
Cách thức tính điểm:
1 Thích (Like) = 1 điểm.
1 Bình Luận (Comment) = 1 điểm.
1 Chia sẻ (Share) = 2 điểm.
📌Thời gian mở bình chọn: 20/9/2023
🆘 Thời gian đóng bình chọn: 22H TỐI 23/9/2023
🔔Lưu ý:
1. Trong quá trình bình chọn, các lượt LIKE và SHARE trên Facebook chỉ được tính điểm khi tài khoản cá nhân ĐÃ bấm LIKE trang Fanpage THE OUTSET 2023.
2. Điểm của đội thi được bình chọn được tính dựa trên số lượng LIKE và SHARE, bên cạnh các biểu tượng cảm xúc khác ví dụ như: Yêu thích, Buồn, Phẫn Nộ v.v đều ĐƯỢC TÍNH.
3. Khi các bạn SHARE bài dự thi của đội thi mình yêu thích, điểm cho lượt Share chỉ được tính duy nhất MỘT LẦN cho mỗi tài khoản Facebook cá nhân. Dù cho 01 tài khoản có chia sẻ rất nhiều lần nhưng chỉ được tính bằng 01 lượt Share, tương đương với 2 điểm. Các Comment cùng 1 nick Facebook chỉ được tính 1 lần Comment.
4. Bài SHARE được coi là HỢP LỆ và ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM chỉ khi các bạn Share lại bài POST của THE OUTSET 2023 về HOUSE. Nếu các bạn chỉ sao chép link hoặc nội dung, rồi tự viết bài thì cũng sẽ KHÔNG được tính điểm. VÀ LÀ SHARE Ở CHẾ ĐỘ CÔNG KHAI.
5. Đối với mọi trường hợp gian lận (hack like/share,...) :
- Chịu hình phạt từ BTC chương trình.
- Hủy tư cách tham gia thi của House đó.

biết thế nào khi chúng ta vội vãvội ly tan để lại một hàng châulời chào nhau khi tình chia hai ngảthoáng tương tư để lại...
11/07/2023

biết thế nào khi chúng ta vội vã
vội ly tan để lại một hàng châu
lời chào nhau khi tình chia hai ngả
thoáng tương tư để lại vạn kiếp sầu

Mỹ cảnh đã có thơ đã xongHạnh phúc tự đến chẳng trông mongDễ gì một khắc hoài trông ngóngThương ai mà để mãi trong lòng
01/07/2023

Mỹ cảnh đã có thơ đã xong
Hạnh phúc tự đến chẳng trông mong
Dễ gì một khắc hoài trông ngóng
Thương ai mà để mãi trong lòng

tôi với em khoảng cách quá xa vờichẳng thể nào để được tay trong taylời em nói : "Anh à, thôi đừng đợi"Làm tim tôi tan n...
28/06/2023

tôi với em khoảng cách quá xa vời
chẳng thể nào để được tay trong tay
lời em nói : "Anh à, thôi đừng đợi"
Làm tim tôi tan nát cả đời này

25/06/2023

Tôi tìm em giữa muôn ngàn bóng dáng
Em vội đi khi chiều đã ngả vàng
Tôi lang thang, nhớ em lúc chạng vạng
Chẳng hiểu sao ta chẳng có được nàng

17/06/2023

Tình tôi thế ấy em chẳng xem
Chẳng nóng hơn lửa, lạnh hơn kem
Lời yêu luẩn quẩn trong suy nghĩ
Yêu em, mà chẳng thể nói “Yêu em”…

14/06/2023

Đường e trở về
Trải đầy nắng mơ
Nụ cười em, thề
Chở đầy nắng mai

Address

Vinh Yen
280000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xả draft văn thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category