02/10/2019
Chúng mình vừa kết thúc chuyến đi Tam Đảo 2n1d, có vài cảm nhận muốn chia sẻ cho các bạn 😊
Về nhà ở mình chọn Shelter Villa với giá 500k/phòng, phòng sạch sẽ, đẹp, có view, anh chị chủ thì siêu nhiệt tình
Chúng mình di chuyển bằng xe ga đến TĐ, đây cũng là điều ban đầu 2 đứa khá lo lắng vì theo review của nhiều bạn thì đường lên TĐ khá khó đi, đổ đèo bằng xe ga khá nguy hiểm. Nhưng theo cảm nhận của hai đứa thì chỉ cần các bạn đi cẩn thận là được 💪💪
7h sáng chúng mình xuất phát từ Hà Nội, tầm 10h là đến nơi, dù chưa đến giờ check in nhưng vì có phòng luôn nên anh chị chủ đã giao phòng cho chúng mình ngay mà không thu thêm phí, điều này mình rất hài lòng.
Về ăn uống, chúng mình chuẩn bị đồ ăn trưa hôm đó từ nhà, tối thì nhờ chị chủ chuẩn bị nướng với 150k/ người/ suất. Suất nướng rất đầy đủ và được tẩm ướp khá ngon. Chúng mình cũng chuẩn bị thêm đồ ăn sáng cho hôm sau, trưa thì ăn phở tại quán phở gần khu Cầu Mây với giá 30k/bát. Vì nhu cầu ăn uống khá đơn giản nên về mảng này chúng mình không tốn kém nhiều.
Chúng mình còn mua ít đồ linh tinh nữa, tổng thiệt hại cả chuyến đi chưa đến 1300k/ 2 người 😊😊
Về địa điểm vui chơi thì chắc không cần nói nhiều rồi, nhưng có một điều là khu Cầu Mây hơi thất vọng tí, nên bạn nào muốn sống ảo thì phải biết cách chụp ảnh nha ^^
Nguồn: Vũ Duy Long