13/11/2023
[BÀI DỰ THI SỐ 02]
| Nguyễn Chí Tình - ĐHLS-ĐL23D|
Tác phẩm dự thi: Sáng tác thơ tựa đề: “Lời dạy của người thầy thương binh”
Quê tôi ở một miền xa tỉnh lẻ
Bước chân tròn thấm đẫm giọt phù sa
Yêu đắm say viên phấn trắng hiền hòa
Tìm mơ ước đất sen hồng rực rỡ
Một câu chuyện người “Cha” đầy thương nhớ
Dẫu xa rồi con nhớ lắm thầy ơi
Thầy dạy con sống để đức cho đời
Vun hạnh phúc đắp bồi tình nhân nghĩa
Dẫu năm xưa trong tim đầy mai mỉa
Bọn bạo tàn Thầy bỏ “Phấn” cầm “Gươm”
Mặc nỗi đau nén nước mắt để chườm
Nén vết xước cho đám trò con chữ
Dẫu tay thầy đã tan vì chất tử
Đạn, bom, mìn cắn phá nát chân mòn
Ôi hy sinh cả lứa tuổi còn son
Quên con chữ vùi thân về cửa tử
Cửa sinh còn lấp lóa ở bảng ghi
Căm tức thay bọn giặc ác vô nghì
Thay viên phấn bắn vào ghì cảm tử
Thương thân thầy vẫn nặng nợ thế gian
Bảy mươi năm lớp học vẫn sáng vàng
Ánh lóe của người thầy quân đội
Dẫu một chân gặp sông sâu vẫn lội
Một tay còn vẫn dạy chữ “Nhân Sinh”
Thầy Dạy “ơi hỡi con mình
Gắng mà biết chữ để binh nước nhà
Nước ta là một quốc gia
Hiền tài nguyên khí thuở cha ông còn”
Thầy dạy “dẫu chân đã mòn
Gắng cầm viên phấn vết son ngàn đời
Con hỡi nghe tiếng ru hời
Mẹ ru buổi xế à ơi ơn dầy”
Ơn cha, Ơn mẹ, Ơn thầy
Gánh ơn ba núi mới xây được lầu.
Thầy luôn giảng dạy từng câu
Bóng thầy chiếc nạn đắp xây cuộc đời
Trẻ em cơ nhỡ bụi đời
Thầy thương đùm bọc, dạy lời chính nhân
“Yêu nước là việc chung thân
Sống làm, thác vẫn không quên lời này”
Bốn năm đại học nơi đây
Thầy chờ con nhé về xây mái nhà
Nhà ta là một ngôi gia
Chở che chăm sóc bá gia cơ hàn
Lấy lời thầy dạy cưu mang
Dân ta một chổ chui ra làm người.
Anh em trăm vạn ngàn người
Gắng công cầm phấn dạy đời các em.
Con ơi! thầy đã yếu rồi
Sắp về lòng đất gặp người bạn xưa
Chiến tranh, Thất Học năm xưa
Đừng bao giờ để như mưa mùa hè
Là thầy con phải răn đe
Để cho đàn cháu biết nghe hòa bình
Học chữ học cả cái tình
Dạy chữ dạy cả tâm mình con ơi!..
_____________________________
- Phương thức nộp sản phẩm.
Các bạn gửi sản phẩm qua địa chỉ sau:
- Cách thức chấm thi.
BTC sẽ căn cứ trên tổng số lượt bày tỏ cảm xúc, lượt chia sẻ công khai kể từ lúc bài viết được đăng lên Fanpage cho đến khi kết thúc cuộc thi.
📍 1 lượt bày tỏ cảm xúc: 1 điểm.
📍 1 lượt chia sẻ: 3 điểm.
⚠️ Lưu ý:
Chỉ chia sẻ công khai 1 lần dưới 1 tài khoản Facebook (đã like/follow Fanpage) mới được tính điểm hợp lệ.
BTC đã sẵn sàng đón nhận bài dự thi của các bạn, hãy đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào sản phẩm bạn nhé!
_______________________
Thông tin liên hệ:
Fage: Tuổi Trẻ Khoa Khoa Học Xã Hội, Nghệ Thuật và Nhân Văn