30/05/2025
Nhớ ngày còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, mà chỉ còn 3 tuần nữa thôi là chúng mình sắp phải xa nhau rồi. Thời gian trôi qua quá nhanh khiến bản thân cảm thấy nuối tiếc nhiều thứ. Xin thưa với các bạn rằng lớp CBA2 của chúng tôi là một lớp đặc biệt và không giống bất kì một lớp nào. 3 năm chuyển 3 lớp 3 chỗ khác nhau lúc lên lúc xuống ,lớp luôn luôn đứng top 1 môn văn và có giải nhất lý tỉnh đó ạ, còn về văn nghệ thì chưa năm nào được giải hết nhưng một phần đó là nguyện vọng của cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi đó là: “ Cứ tham gia cho đủ còn giải các thứ giải các thứ không quan trọng …, phần còn lại là do lớp chúng tôi là lớp có ít bạn nữ nhất trường cho nên việc văn nghệ đó cũng là thiệt thòi rồi. Tôi thay mặt lớp CBA2 xin được lưu giữ những kỉ niệm đó tại đây và mong rằng trong những ngày cuối cùng các bạn sẽ cố gắng cùng tôii và không để ai ở lại phía sauu nhé!