22/06/2023
"CÁNH BƯỚM" CÓ THỰC SỰ DỐI GIAN?
có một bài hát tựa đề “Cánh bướm dối gian”, ám chỉ những người thường hay nói đạo lý nhưng lại "sống như loài bươm bướm", luôn thất hứa. Bài hát làm chúng ta nhớ tới câu tục ngữ “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.
Nếu chỉ biết đến bài hát cùng với câu tục ngữ trên, có lẽ không ai trong chúng ta muốn chọn xăm hình bướm – (dường như được xem là) một biểu tượng của sự gian dối. Thế nhưng, bạn sẽ bất ngờ bởi trong nghệ thuật xăm hình, bướm tượng trưng cho sự đổi mới bản thân, lột xác để trở nên tốt đẹp hơn.
Định mệnh có thể mang đến những biến cố không lường trước làm thay đổi hoàn toàn chúng ta. Quá trình mỗi người tìm cách để thích nghi và vượt qua sẽ biến đổi họ trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bướm cũng vậy, từ một con vật xấu xí mang trong mình sự tự ti và bị các loài vật khác xa lánh, sâu bướm đã trải qua thời gian biến đổi khó nhọc để trở thành một loài vật xinh đẹp. Bướm chính là biểu tượng cho sự lột xác và thay đổi ngoạn mục.
Suy cho cùng, quan điểm sống, thái độ sống và hành vi sống mới là yếu tố quyết định sự khác biệt, làm nên giá trị của một con người. Không thể vì một bài hát hay một câu tục ngữ không dựa trên cơ sở khoa học nào mà chúng ta ác cảm với cả một loài vật.
"Không thể vì định kiến của một nhóm người về xăm hình mà chúng ta tự tước đoạt quyền tự do thể hiện cá tính của bản thân. Bởi, “Nếu sống như cứ*, thì xăm hay không cũng nát hết ấy mà.”
-----
Cũng không thể vì người-ta-cứ-nói xăm đau lắm mà bạn không dám đến tiệm xăm dù chỉ một lần. Họ chưa từng được trải nghiệm dịch vụ xăm an toàn và không đau tại không có nghĩa là bạn cũng vậy!
Hẹn gặp bạn vào ngày gần nhất!
————————
₫/c: 68A_ngô gia tự _ Tân Dân_ Việt Trì
0967345333