26/05/2025
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 5 năm 2025
Các bạn A3 thân mến,
Vậy là tròn 3 năm chúng mình bên cạnh nhau rồi, các cậu nhỉ!
Nhanh thật!! Mới ngày nào chúng mình xếp hàng dưới sân trường nghe cô Linh đọc tên phân lớp, vậy mà giờ đã là lúc sắp phải chia tay nhau rồi. Ba năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng mình hiểu nhau nhiều hơn. Lớp mình đoàn kết thật đấy, hơn 50 con người học với nhau tận ba năm nhưng chưa bao giờ to tiếng với nhau, chúng mình cứ như là đại gia đình ấy nhỉ. Mình thấy tình cảm của bọn mình giống như một nấc thang vậy, lớp 10 chưa quen nên còn e dè, ngại ngùng; lên lớp 11 đã thân hơn và bắt đầu có sự gắn kết; và cuối cùng là lớp 12, khi thời gian không còn nhiều, thì ta lại càng trân quý nhau hơn bao giờ hết. Rất nhiều lần mình ao ước rằng chúng mình sẽ được học với nhau thêm 1 năm nữa, 1 năm nữa thôi cũng đủ rồi..... Nhưng thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi ai. Nó cứ trôi đi, vô tình nhưng đẹp đẽ - như chúng ta, phải lớn lên và trưởng thành.... :((( Các cậu à, cứ nghĩ sau ngày mai chúng mình sẽ phải xa nhau, mình thấy buồn và trống trải lắm. Chúng mình sẽ không còn nữa những buổi sáng đến lớp thấy An Dương ngồi chơi game, không còn thấy Mạnh Đạt hớt hải dọn dẹp lớp thay các bạn đến muộn, không còn nữa những khoảnh khắc hài không tưởng: "giấu rác nhưng lại... bỏ quên ngay chỗ giấu ",..... Mong rằng sau này các cậu sẽ vẫn nhớ đến những kỷ niệm trong giờ với những tiết Văn rất muốn ngủ nhưng phải ngồi nghiêm túc, những tiết Toán "sột soạt" khi cô đi xuống, những khi hồi hộp học tiếng Anh khi cô Thanh cho "lũ vịt bơi tung tăng", những tiết KTPL chỉ sợ cô Yến thu bài tập riêng, những tiết thể dục thầy Thọ chỉ sợ bị đánh trượt, những tiết học thực hành đồ ăn cùng cô Nhàn, những tiết quốc phòng lăn lê bò trườn cùng thầy Chinh, những giờ học Địa chụp/ chép mỏi cả tay cùng thầy Minh,..... Không những thế, chúng mình cũng sẽ không còn những khi được ngồi lướt tiktok cùng chimoong, không còn thấy những câu hỏi "nay m có đặt bánh nhà chị Huệ không", không còn đâu những khi thấy các bạn nữ tổ 2 ngồi nói chuyện cười đùa ríu rít, không còn thấy những buổi trốn tiết tập bóng của các bạn nam, và cũng chẳng còn khung cảnh nhộn nhịp chuẩn bị cho các buổi trực tuần nữa,..... Để kể ra thì dài vô kể, nhưng mình tin những kỷ niệm tươi đẹp của ngày ấy đã in hằn vào sâu trong trái tim các cậu rồi. Các cậu à, mình chỉ muốn chúc các cậu tất cả những gì tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Chúc cho các cậu sau ngày mai (ngày Tổng kết năm học) và ngày 28 tháng 5 sắp tới (ngày Lễ trưởng thành), từ những cô/ cậu học trò ngây ngô, hóm hỉnh, tươi vui sẽ trở thành những "người lớn", sẽ trưởng thành hơn, biết mỉm cười lạc quan trước những giông tố sắp tới của cuộc đời và biết mỉm cười đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Và đặc biệt, dù có ra sao cũng đừng quên nhau, đừng quên những người bạn dễ thương của A3K25 nha :3.
Kỳ thi THPT đang ngày càng đến gần rồi, mình chỉ muốn nhắc các cậu rằng: nhớ uống đủ nước, ăn đủ chất và tuyệt đối đừng thức khuya quá!!! Chúc các cậu sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và kiến thức để tự tin bước vào phòng thi, chạm tay vào được NV1 mơ ước của bản thân nha!!!
Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến tận dòng cuối cùng này, mình biết mình hơi dài dòng và câu cú vẫn lủng củng nhưng cậu thông cảm nha :)))
(tái bút: nhớ đi họp lớp đầy đủ nhé)
MÃI YÊU A3, MÃI YÊU CÁC CẬU ❤️
_______________________________________________
Yêu sao cho hết hả mn ơi ??? 😭 thật sự á?!