08/04/2024
Tình hình hiện tại của 9H sau 3 tháng đóng mạng nhện và đôi lời tâm sự trước khi thi 2 tháng...
|Bạn hãy trả lời câu hỏi: " Cảm nhận của bạn khi còn 2 tháng nữa là thi tuyển sinh và bữa h bạn đã chuẩn bị gì chưa"|
T cảm thấy bth â, do đậu hay rớt là do bản thân với lại còn tùy duyên nữa á, nma chưa thi nên cứ suy nghĩ cố hết sức mình hoi - Cx cbi sương sương:)
Cảm nhận thì.....không bt nói sao nữa....Nó vừa hồi hộp mà cũng không hồi hộp lắm;v - Chưa nha=)))). Đã học cái gì đou
Chuẩn bị một tâm lí vững vàng, một tinh thần sảng khoái để thi và đạt được kết quả như mong muốn. - chx:))
Cảm nhận của t là vừa hồi hợp vừa vui - Chuẩn bị tinh thần cắt đầu 🦀
- Cảm nhận là thời gian như chó chạy ngoài đồng, nhanh không tả được. Tưởng mới vô thôi mà h bị sốc vì mở sách ra là thấy hết sách luôn r=)))))
- Còn về bạn bè thì thấy năm nay cx vui, còn 2 tháng thì tui sẽ ráng nấu xói mấy người cho đỡ tiếc😋
- Tui đang ôn bài, còn bạn thì sao??? (Anh nào đtrai chỉ tips học Toán trong 2 tháng để 9+ đi huhu😭)
cảm nhận của mình là sốc k nói nên lời sau khi biết còn 2 tháng nữa là thi tuyển sinh cùng với sự tuyệt vọng k thể nói hết được. Bữa giờ mình chuẩn bị hồ sơ vào làm karaoke ôm
Mình hiểu rằng thời gian trước kỳ thi tuyển sinh có thể gây áp lực lớn cho mọi người vì nó khác với đại học là chỉ có thể thi 1 lần duy nhất. Đây là cơ hội để chúng ta thể hiện kiến thức và kỹ năng của mình, nhưng đừng quên rằng sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Hãy cố gắng duy trì một tinh thần lạc quan và tự tin trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Hiện tại tôi đã lên kế hoạch học tập cụ thể, chia nhỏ mục tiêu ra từng ngày để đảm bảo rằng tôi có thể ôn tập một cách hiệu quả. Việc thiết lập một lịch trình học tập cân đối giữa việc học và nghỉ ngơi cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe và tinh thần tốt.🍀
Cảm nhận của mình là hồi hộp, lo lắng xen lẫn với một chút háo hức, mong chờ đến kì thi tuyển sinh, và bản thân mình tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng sẽ giống như vậy! Luôn hồi hộp và lo lắng trước những kì thi quan trọng. Kiến thức của mình đến bây giờ cũng tạm ổn, còn nói mình đã chuẩn bị được gì thì mình nghĩ là khá nhiều đấy chứ: kiến thức🎓, kỹ năng làm bài, dụng cụ hỗ trợ🖋📃,... Và đặc biệt một điều không thể thiếu đó là sức khỏe và một tinh thần quyết tâm hết mình💪. Mình xin chúc cho các bạn, những 9H-HVers sẽ thi thật tốt và đậu vào LVC với số điểm thật cao nhaaaa🫶
Mãi iu 9H🩷