15/11/2022
NGHỊ LỰC HOÀN LƯƠNG
Có vô số lý do để người nghiện biện minh cho bản thân khi dính vào ma túy và trên con đường hoàn lương đầy khó khăn, thử thách, nhiều người đã không vượt qua được cám dỗ của “cái chết trắng”, để rồi lại lấn sâu hơn vào những hiểm họa. Nhưng, có những con người bằng bản lĩnh và quyết tâm vượt lên chính mình, đoạn tuyệt được với ma túy, xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
Từ “con nghiện”… thành ông chủ
Nhìn anh Nguyễn Ngọc H (huyện TK, tỉnh HD) tươi cười trao đổi với khách hàng về sản phẩm điện thoại của cửa hàng, ít ai biết rằng, một thời anh từng là “con nghiện”. Là con trai duy nhất trong gia đình có điều kiện kinh tế, nên anh H được bố mẹ chiều hết mực. Năm 2019, anh H tạm xa gia đình tại tỉnh HD lên thành phố Hà Nội theo học đại học. Mọi sự đều suôn sẻ khi đánh chứng, đem lại cho anh thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng (số tiền không hề nhỏ vào thời điểm lúc bấy giờ). Có tiền trong tay, anh thường xuyên tụ họp bạn bè đi chơi, đi nhậu. Trong một lần đi hát karaoke cùng bạn, do uống khá nhiều rượu, không làm chủ được bản thân, anh đã dùng ma túy sau lời thách đố của bạn. “Một lần, hai lần dùng thử rồi nghiện lúc nào không hay. Dù biết tác hại của ma túy là khôn lường, nhưng khi cơn nghiện kéo đến, bản thân tặc lưỡi cho qua, tiếp tục sử dụng” - anh H kể. Công việc ngày càng thuận lợi, kiếm tiền dễ dàng nên trong nhiều cuộc vui, anh còn “mạnh tay” chi tiền túi mua ma túy để chiêu đãi bạn nghiện và coi đó là hành động chứng tỏ bản thân với bạn bè. Suốt 2 năm ròng, Nguyễn Ngọc H đắm chìm trong khói thuốc trắng. Đôi lần, anh cũng giật mình khi nghĩ về bố mẹ già, về quãng đường phía trước nếu không từ bỏ ma túy, nhưng tất cả đều không thắng được “nàng tiên nâu”. Chỉ tới khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang sử dụng trái phép chất ma túy, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Công tác xã hội thành phố Hà Nội, thì anh mới quyết tâm từ bỏ. Sau khi cai thành công, anh H được gia đình đưa về quê chăm sóc, động viên, tạo môi trường sống tích cực để có thời gian suy nghĩ về việc đã qua, định hướng cho tương lai. Sau những nỗ lực, hiện, anh H đang là chủ một cửa hàng điện thoại di động tại xã HĐ (huyện TK), là bố của một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống với anh giờ đây cố gắng làm việc chăm chỉ, vun vén gia đình, bỏ lại sau lưng tất cả những kỷ niệm buồn để hưởng “quả ngọt” sau chuỗi ngày dài nếm “trái đắng” của “nàng tiên nâu”.
Nguồn ảnh: Sưu tầm minh họa