14/04/2019
22 LÝ DO KHÔNG NÊN ĂN THỊT?
2/3 lượng thức ăn mà ta ăn vào là chỉ để nuôi bác sĩ!
Các nhà khoa học nói rằng chúng ta ăn gì đồng nghĩa là ta đã nhập thông tin vốn được mã hóa trong các tế bào (gọi là RDN) của thức ăn đó vào người của ta, và ta trở thành "cái đó".
1. “Dương” thì cự tuyệt “Dương”, “Âm” thì bài xích, tẩy chay “Âm”, không thể cùng cực mà kết nối với nhau. Động vật mà ăn động vật thì rõ ràng theo trật tự vũ trụ là không thể cho phép được. Thực trạng xã hội hiện nay đang thể hiện rất rõ điều này.
2. Chuyện con sán: các nhà khoa học làm thí nghiệm dạy con sán vài thứ và nó đã được mã hóa thông tin gọi là RDN - thông tin được mã hóa vào tế bào; sau đó họ băm nhỏ những con sán đó làm thức ăn cho các con sán khác, và những con sán khác không cần dạy cũng có khả năng như con sán đầu tiên...(đời cha ăn mặn, đời con khát nước, giỏ nhà ai quai nhà nấy, rau nào sâu nấy…)
3. Chuyện hiến tạng ghép tim: người được hiến tạng là một thanh niên chưa có gia đình, nhưng sau khi ghép tim anh chàng toàn mơ về ngôi nhà có người vợ và 3 con... cuối cùng bác sĩ mới nói: đó là hoàn cảnh của người cho tạng...
4. Chuyện chết cháy thành than... những người bị chết cháy, chỉ với mẩu than cháy đen…các nhà khoa học đều tìm ra được ai là ai...
5. Những người làm nghề giết mổ động vật: khi mới sinh ra em bé đâu đã có gương mặt của "đồ tể" nhưng sau nhiều năm làm nghề giết mổ, cuối cùng người ta nói đó là người có gương mặt của "một người đồ tể”.
6. Ở Tây Tạng các vị sư mài xá lợi của Đức Phật, xá lợi của các vị thánh tăng, hoặc những vật thánh tích cho vào các viên thuốc trường sinh của các vị Latma Tây Tạng… nó có công năng chữa lành nhiều bệnh nan y một cách kỳ diệu, người bệnh tâm thường dao động, khi “ăn” sự thanh tịnh… tâm họ sẽ yên ổn. Chúa Jesus dạy: “Có đức tin bằng hạt cải chỉ núi núi sẽ dời đi”. Các vị Lạt ma có tục choàng khăn trắng lên cổ của người được chúc phúc… gần mực thì đen gần đèn thì rạng…
7. Con sâu đất mẹ nó ăn rễ cây nào là con sâu con đẻ ra lập tức ăn ngay cái rễ đó... nên nhà nông phải có cách trồng luân canh để sâu nó thấy cây củ lạ nó KHÔNG ĂN!
8. Ăn gì ra nấy là câu của tiên sinh Ohsawa, các cụ còn bảo: Ăn ốc nói mò, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa,…giỏ nhà ai quai nhà nấy, rau nào sâu nấy.
9. Một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư và những bệnh nan y khác, đó là sự tích tụ axít trong dịch cơ thể. Bất cứ loại u bướu, mụn nhọt nào cũng do thừa protein động vật mà ra. Đây là nguyên nhân, cho thấy thực phẩm chứa nhiều protein, đặc biệt là thực phẩm lấy từ động vật là những thực phẩm tạo ra axit. Có hai loại chất béo: chất béo động vật và chất béo thực vật. Cả hai đều mang độc tố; tuy nhiên, chất béo động vật độc hơn. Những người ăn thịt động vật lâu ngày, thường có lượng axit trong máu cao. Môi trường máu axit làm ức chế hoạt động thần kinh, làm suy yếu hệ thần kinh trung ương, sinh nhiều bệnh nan y. Người có môi trường máu Kiềm tính, thì có thể suy nghĩ và quyết định nhanh chóng, ngược lại, người có môi trường máu axit thì không thể nghĩ và hành động nhanh nhẹn, mạch lạc và quyết đoán.
10. Ai đi nhà thờ theo đạo Thiên Chúa hiểu ngay tại sao lại có truyền thống ăn bánh thánh ở nhà thờ? bánh đó được gọi là Bánh Thánh tức là ăn thông tin và tần số tâm linh của chúa và cha. Tìm đọc “Thông điệp huyền diệu từ nước”
11. Tại sao đi chùa ăn chay mà lại thấy ngon và vui cũng như nhẹ nhàng như thế? Là thức ăn thường được các bậc thầy giới đức và có trình độ tâm linh nấu. Ngày xưa người nào giỏi sau vị thiền sư trụ trì đều là đầu bếp chính – bếp trưởng – tri khố, và các thầy đều biết lựa chọn thực phẩm chay không hoá chất, rất là giỏi. Các thầy đều giỏi về âm và dương, và làm sao để cân bằng năng lượng của thức ăn, giúp thiền sinh hiểu và chứng ngộ lời Phật dạy.
12. Câu chuyện về đời sống của con cá Hồi: cá Hồi sinh từ suối rồi ra biển sống khi muốn đẻ trứng nó lại TÌM mọi cách để trở về nơi nó sinh ra để đẻ trứng và nó vượt hàng ngàn cây số để đẻ trong lòng suối và nó đã vượt thác băng ghềnh ra sao... các nhà khoa học đã quay được những thước phim về con cá Hồi nhưng họ cũng KHÔNG HIỂU nổi tại sao lại có chuyện như thế?
13. Ăn chay thì sẽ dễ dàng dương hóa cơ thể bởi lúc đầu là âm sau sẽ biến thành dương (theo luật của vũ trụ), nhưng ăn thịt thì trước dương sau lại biến thành âm... cho nên người ăn thịt sẽ bị âm hóa và người ăn chay đúng cách dễ được dương hóa (đàn ông ăn chay trường cần học về các quy luật của trật tự vũ trụ, nếu không họ đều bị âm và thiếu hụt năng lượng, bởi vì đàn ông dương bên ngoài và âm bên trong và đàn bà thì ngược lại, cho nên đàn ông ăn chay phải lưu ý ăn những thực phẩm dương tính hơn phái nữ)...Thế giới cây cỏ thì tĩnh lặng thế nên ăn các loại hạt, rau vào người sẽ được mát mẻ, thơi thới... còn ăn thịt súc vật nó rất hoạt động và có máu đỏ, ăn vào sẽ dễ bị kích thích hiếu chiến, loạn tâm, trẻ em ngày nay hay bị tăng động, béo phì sớm, ăn nhiều hoá chất lại sinh ra em bé mắc bệnh tự kỷ.
14. Khi bạn đi chùa ở Thái Lan và nhất là bạn cúng các vị sư tứ vật dụng, các ngài thường hay tụng kinh chúc phúc và cầm nhành cây (hoa) vảy nước lên đầu của bạn, cũng có nhiều chỗ chư tăng buộc vào tay loại chỉ chúc phúc hơi giống bên Tây Tạng… sau này liên tưởng tới bài “thông điệp huyền diệu của nước” tôi (NT) nhớ ra “tuyệt chiêu” này của các vị sư Thái.
15. Ở Miến Điện thì giản tiện hơn, các ngài tụng kinh và chúc phúc cho bạn… cầu cho bạn được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và đạt niết bàn trong ngày vị lai. Một người có giới đức (giữ gìn 5 giới trọng trở lên, đặc biệt không bao giờ nói dối) là một bông hoa tâm linh ngát hương trời và họ thường được các vị trời yêu quí… điều này giải thích tại sao có câu: Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, hoặc “Thánh cho ăn lộc”,”thánh nhân đãi kẻ khù khờ”…
16. Ohso nói: việc giết mổ động vật thì nó không có thẩm mỹ, nó không đẹp. Các nhà khoa học thì nói khi giết mổ động vật, con vật sợ hãi sẽ tiết ra một loại chất độc ngấm vào máu, ta ăn thịt động vật là ăn cả nỗi khiếp sợ của nó, vì thế cho nên ngày nay nhiều người bị phải chạy thận là lẽ đó.
17. Cũng Ohso nói: Con vật sống theo bản năng thấp hèn, con người có ý thức cao cấp phát triển, việc nạp thịt động vật vào người là việc kéo ý thức cao cấp xuống, nên còn ăn thịt động vật là còn bị stress, đặc biệt người ăn chay mà ăn mặn – (vị bị mặn, vì dương hấp dẫn âm) cũng thích hoa quả và đây là bí mật của giá trị cân bằng năng lượng âm và dương trong cơ thể mới trở nên quí giá thế nào. Tới đây mới thấy con đường trung đạo của Đức Phật – bước đầu là cân bằng âm và dương trong thân thể bởi thức ăn hàng ngày, nền tảng này cần phải được thiết lập một cách vững chắc trước khi bước tiếp những bước tiến về tinh thần và tâm linh… nhiều người đang tìm tới đạo Phật để giải quyết những vấn đề thuộc về thân thể - là cái do thức ăn quyết định phần lớn vì Đức Phật nói có 4 thứ tác động tới thân:1. thức ăn, 2. thời tiết, 3. tâm, 4. nghiệp.
18. Các con vật ăn thịt có bộ răng và hàm nhai cũng như độ dài của ruột khác hẳn với loài thú ăn ngũ cốc và ăn cỏ (theo quyển “Khoa học ăn chay”) - chúng có bộ răng nhọn và ruột thì rất ngắn, tuyến nước bọt không phát triển; nếu ăn thuần ngũ cốc là chính, con người sẽ phát triển tốt nhất về thể chất, tinh thần, tâm linh.
19. Đàn bà ăn chay trường thì kinh tế gia đình đi lên sáng ra.
20. Tiên sinh Ohsawa khuyên phụ nữ ở vùng nhiệt đới không nên ăn thức ăn huyết nhục.
Không nên ăn thịt thú 4 chân, “gà độc thịt, vịt độc trứng”, ăn những thức ăn có nhiều đạm như: gạo lứt, muối vừng, tương cổ truyền, nước tương Nhật, miso, natto sổi, kê, mì soba (mì kiều mạch), rong biển, các loại hạt, và có thể ăn ít cá con cả xương, tép con (tuần ăn 1-2 lần)… nếu ăn cá bỏ xương thì máu vẫn dễ bị dư a xít…Biết tu trong khi ăn mau đắc đạo nhất! ông bà có câu “Trời đánh còn tránh miếng ăn” là lẽ này. Đức Phật dạy: cần ăn tiết độ, nhai chậm rãi, nhai trong trạng thái yên tĩnh (im lặng trong khi ăn là tốt nhất!) khi đó năng lượng an tịnh sẽ ngấm sâu vào người rất tuyệt vời. Không nên nấu ăn trong tâm trạng vội vàng, nhất là nấu ăn một cách thiếu hiểu biết về âm và dương và phải làm sao để con người được dương ở trong và âm ở ngoài? Muốn hiểu được lời của Phật, của Chúa, làm ơn rửa tội cho dòng máu của bạn, trừ phi bạn có dòng máu giống của Phật, của Chúa nếu không bạn chả hiểu các ngài nói gì?
Khi ăn là một căn (lưỡi – thiệt căn) mở ra đưa thức ăn vào, phải nhận ra và hiểu đúng loại vị giác quí tộc - Vị HAIMI cho bạn, nó là cái giúp bạn tiến hoá nhanh hơn các phương án khác.
Người ăn chay Thực dưỡng đúng cách là điều phúc lành cho cộng đồng, vì “người bác sĩ đầu tiên của bạn là người đầu bếp của bạn” (cổ ngữ Ấn Độ). Phụ nữ phải biết nấu ăn Thực dưỡng để biến thức ăn hàng ngày thành thuốc chữa lành thân và tâm bệnh cho mình và mọi người trong cộng đồng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Vinh nói: ăn nhiều thịt thú 4 chân sẽ dẫn tới bị nhiều bệnh tật nan y, bởi vì để tiêu hoá các sợi thớ thịt cơ thể phải tiết ra rất nhiều a xít. Ăn nhiều thịt thú, tai ta sẽ điếc trước những lời dạy của thánh hiền, của tổ tiên Ông Bà. Tiên sinh Ohsawa gọi nhóm người này là "người lợn", "người phân" và "người máy"...họ có trí phán đoán tối cao bị che bịt... các vị thiền sư ngộ được điều này gọi đó là: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo…
(st)