19/05/2026
Không khí tang thương bao trùm một vùng quê ở xã Tứ Yên, tỉnh Phú Thọ sau vụ 5 học sinh không qua khỏi do đuối nước trên sông Lô. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, nhiều gia đình cùng lúc nhận tin dữ, khiến cả xóm nhỏ chìm trong tiếng khóc và sự bàng hoàng.
Chiều 18/5, nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực ven sông để tắm và chơi đùa. Trong lúc xuống nước, một số em bị cuốn vào khu vực nước sâu có dòng chảy mạnh. Những bạn đi cùng phát hiện sự việc đã tri hô, người dân xung quanh lập tức chạy tới cứu nhưng không kịp.
Ngay sau đó, lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương suốt nhiều giờ vì đoạn sông rộng, nước chảy xiết và khá nguy hiểm. Đến chiều tối cùng ngày, 5 học sinh lần lượt được tìm thấy.
Điều khiến nhiều người xót xa là các em đều còn rất nhỏ, phần lớn đang học cấp 2. Có em mới hôm trước còn đi học bình thường, sách vở vẫn để nguyên trên bàn, quần áo còn chưa kịp gấp. Nhiều phụ huynh gần như suy sụp hoàn toàn khi nhận tin dữ.
Nhiều khoảnh khắc đau lòng được ghi nhận tại nhà các nạn nhân. Có người mẹ ngồi ôm quần áo con khóc ngất, có người cha liên tục gọi tên con trong vô vọng. Một câu nói khiến nhiều người ám ảnh là: “Sách vở còn ở đây mà con đã đi mất”. Chỉ một câu ngắn thôi nhưng đủ để thấy nỗi đau quá lớn của những bậc làm cha mẹ.
Theo người dân địa phương, khu vực các em gặp nạn vốn có nước sâu và dòng chảy khá mạnh, đặc biệt nguy hiểm vào mùa hè. Dù người lớn thường xuyên nhắc nhở trẻ không ra sông tắm nhưng do thời tiết nóng bức, nhiều em vẫn rủ nhau đi chơi sau giờ học.