17/11/2025
ĐỂ NUÔI ĐỘNG LỰC VẼ CẦN NGUYÊN LIỆU GÌ ?
Đài tiếng nói cho người vẽ nghiệp dư lại phát sóng và tập hôm nay chúng mình nói về nguyên liệu cần thiết để nuôi cho động lực vẽ béo khỏe. Phải công nhận với các bạn rằng: Giữ được động lực vẽ thường không phải là chuyện đơn giản. Người mới học vẽ chắc đều trải qua cảm giác muốn thật siêng năng, thật nghiêm túc, rồi lại hụt hơi giữa chừng. Có lẽ chúng ta đã từng nghĩ rằng mỗi ngày đều phải ngồi trước giá vẽ nghiêm chỉnh và vẽ một bức tranh có đầu có đuôi, tức là có nét rồi đi màu. Như vậy bức tranh mới trông có vẻ như 'hoàn thành'. Nhưng chính sự kỳ vọng ấy dễ khiến trái tim người vẽ mệt mỏi. Bởi khi làm cái việc vẽ nghiêm túc đó, chỉ cần pha màu hơi lệch, nhìn bố cục chưa vừa mắt, ta liền rơi vào vòng xoáy tự trách. Và người ta hay nói đùa, nhanh nản là cái giá của việc biết quá rõ những gì ta đang thiếu.
Nhưng động lực không phải là ngọn lửa bốc cháy rực rỡ suốt ngày. Nó giống một đốm lửa bập bùng nhỏ, cần được.. vun vén một chút mùn cưa để duy trì cái cháy âm ỉ đó dần lớn hơn. Cách đơn giản nhất và cũng là cách đầu tiên để giữ nó sống, chính là tạo cho mình một góc vẽ vời nho nhỏ. Góc đó không cần quá rộng lớn hoặc quá trống trải, mà nên vừa đủ để mình có thể thoải mái bày mọi họa cụ vẽ ra. Nào là màu, nào là giấy, nào là bút chỉ và cọ. Hãy xếp chúng xung quanh khu vực vẽ của bạn để không gian trở nên ấm cúng hơn. Sau đó, hãy treo lên tường những bức tranh cũ, dù còn dang dở hay chưa vừa ý. Chúng là bằng chứng rằng bạn đã vẽ và một không gian có tranh là một không gian khơi gọi mình tiếp tục vẽ rất tốt.
Cảm hứng cũng chẳng phải điều xa xỉ. Nó len lỏi trong những khoảnh khắc đời thường: ánh nắng trên mái nhà lúc bạn đi làm, chiếc lá rơi bên tách cà phê, góc ảnh đẹp một người bạn đăng trên Facebook... Những điều bé nhỏ ấy, khi được đưa vào trang giấy, lại trở thành thế giới riêng của bạn. Vẽ không cần phải hoàn chỉnh. Chỉ cần những nét nguệch ngoạc, vài mảng màu tùy hứng, thứ mà tụi mình hay gọi là 'vẽ nhăng vẽ cuội'. Chính sự tùy hứng ấy lại mở cửa cho trí tưởng tượng, kéo bạn ra khỏi cái bẫy overthinking của việc mình biết về kiến thức vẽ quá nhiều mà làm hạn chế đi sự bay bổng của chính mình. Chúng ta hãy cùng 'tích tiểu thành đại', tức là vẽ những thứ nhỏ bé xung quanh mà mắt mình thích, tâm mình đang có hứng. Bằng việc thực hành trên những điều nhỏ bé hằng ngày lại đang nuôi dưỡng một khả năng rất cần của người vẽ: khả năng sáng tác tranh.
Còn một khía cạnh nữa là với dân văn phòng, thời gian là thứ xa xỉ. Có ngày về đến nhà chỉ muốn nằm xuống, không buồn chạm vào hộp màu. Nhưng bạn biết không, chỉ cần góc vẽ luôn sẵn sàng, chỉ cần cuối tuần tình cờ mở cuốn sổ ký họa, hoặc lưu lại vài tấm ảnh đẹp khiến tim khẽ rung… là bạn đã nuôi dưỡng sức vẽ của mình rồi. Động lực không mất đi, nó chỉ ngủ một chút để chờ bạn gọi dậy. Vẽ tranh vốn là một hành trình tự mình đi và tự mình rút kinh nghiệm. Với những vốn liếng Chu Art chỉ bạn là tiền đề để cho bản thân nắm được cái căn bản và tự do phát triển gu mình thích một cách nhanh hơn và phần nào có định hướng về kĩ thuật hơn.
Bài viết này như một cái ôm gửi đến những người vẫn đang cố gắng cân bằng giữa công việc văn phòng và sở thích cá nhân. Bạn không hề đơn độc. Và nếu thấy khó quá, hãy tìm đến với mình,mình luôn sẵn lòng ngồi cạnh bạn, cùng vẽ vài nét linh tinh, cùng cười, cùng thở, cùng giữ cho đốm lửa hội họa ấy không bao giờ tắt.
❤️
📌 Hiện tại Chu Art tạm dừng hoạt động tại cafe Amante rồi và sẽ linh hoạt ở nhiều địa điểm khác nhau để chúng mình có nhiều cảm hứng nghệ thuật hơn nhé ☺️