06/12/2024
CHIỀU MƯA NĂM ẤY
(Chuyển thể từ bài thơ của Hồng Lê)
Ngày ấy ngây thơ biết chữ tình,
Áo trường trắng tuổi mộng lung linh.
Gót hài đài cát, lòng kiêu hãnh,
Bóng lính phong sương, dáng độc hành.
Mưa đổ, áo bay lời lạnh nhạt,
Phố buồn, anh đứng mắt lặng thinh.
Nhật ký máu đào trao lỡ muộn,
Hẹn em duyên kiếp, nguyện tái sinh.
05/12/2024
Người làm vườn!
———————-
Bài thơ năm ấy lấy đi nước mắt của nhiều người trong tuổi học trò thì phải! và đây là một trong những dị bản của bài thơ!
Ngày xưa đó em còn ngây thơ lắm
Chữ tình yêu em có hiểu gì đâu
Tuổi học trò nên áo em màu trắng
Con nhà giàu đài cát lại kiêu sa
Anh người lính một chiều ngang qua phố
Em tan trường anh dừng lại không đi
Rồi từ đó từng buổi chiều nhạt nắng
Có dáng người đứng đợi bóng em qua
Em bỗng thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười.. bảo lính chiến nghèo sơ
Đừng mơ mộng hắn cợt đùa mi đấy
Lính bây giờ chỉ có thế mi ơi…
Một bữa chiều mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng ngõ ý muốn làm quen
Mưa rồi đó tôi đưa cô về nhé
Em lạnh lùng tôi chẳng thấy cần ông
Rồi từ đó em không qua đó nữa
Dáng trang đài có kẻ đón người đưa
Đợi mỗi lúc chuông trường tan buổi học
Anh gục đầu chớ áo trắng ai bay
Thư tình viết đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không 1 lần đáp lại
Biết thế này người ấy có buồn không???
Ngày tháng đến bỗng dài như thế kỷ
Vắng anh rồi áo trắng bây giờ biết mộng mơ
Có bao giờ anh trở lại nữa không???
Bạn của anh tìm địa chỉ nhà em
Trao vội vã 1 cuốn dày nhật ký
Nơi chiến trường người đã hi sinh
Tin sét đánh em nghe mình chết lịm
Mất linh hồn em chết lặng ngẩn ngơ
Nhưng gió thoảng anh đi sao vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi
Trước mắt nàng bầu trời đang che khuất
Bóng ai buồn đứng đợi dưới chiều mưa
Tay run run nhật ký đầy kỷ vật
Giọt máu đào gần che lấp tên em
Lỡ một mai trên chiến trường gục ngã
Xin gửi về người con gái tôi thương
Trăng đêm nay sáng nhiều hơn đêm trước
Chắc giờ này cô bé đã ngủ say
Ngủ đi bé, giấc thần tiên bé thức
Anh hành quân xin đợi bé đêm mai
Người lính trẻ ra đi không trở lại
lời cuối cùng anh hẹn bé kiếp mai
Từng dòng chữ là từng hàng lệ đổ
Lệ trang đài bên vệt máu người yêu.
---Hồng Lê---