31/05/2026
Ba năm cấp 3 trôi qua nhanh hơn mình từng nghĩ. Từ những ngày đầu còn xa lạ, ngại ngùng làm quen với nhau, đến lúc cả lớp đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của mỗi người. Đó là những tiết học đầy tiếng cười, những lần cùng nhau ôn bài trước giờ kiểm tra, những buổi lao động, văn nghệ, những chuyến đi và cả những lần bị nhắc nhở mà giờ nghĩ lại chỉ thấy đáng nhớ.
Thanh xuân của chúng ta không phải là những điều quá lớn lao, mà là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường được tạo nên bởi một tập thể đặc biệt. Rồi mai đây mỗi người sẽ có một con đường riêng, những cuộc gặp gỡ mới và những mục tiêu mới, nhưng chắc chắn sẽ luôn có một góc ký ức dành cho lớp mình – nơi đã lưu giữ biết bao niềm vui, sự trưởng thành và những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Cảm ơn vì đã cùng nhau viết nên một thanh xuân thật đáng nhớ. Chúc tất cả chúng ta sau này, dù ở bất cứ đâu, vẫn sẽ luôn nhớ về những năm tháng cấp 3 với nụ cười và niềm tự hào khi từng là một phần của tập thể này 💖💖💖