07/01/2022
🚫🚫🚫Thân gửi các ĐỒNG CHÍ 2k3 sắp nhập ngũ và các đồng chí,... nhé.🚫🚫🚫
Kinh nghiệm của một thanh niên đang đi lính để lại:
1. Mới nhập ngũ đéo được dùng điện thoại đâu nên đừng bày đặt ip11 các kiểu X , Xmas ở đây 🙂 .Có tiền mua cái loa nghe cũng đc cho đỡ chán .Có liều thì mang con cục gạch đi có xảy ra chuyện gì thì có cái để gọi! Dùng cẩn thận bị bắt được là tha hồ sinh hoạt đấy 🙂
2. Mang theo quần áo dân sự ở ngoài vào cũng bị thu thôi, rồi vất kho chuột nó gặm hết hoặc là lau súng, Lên chỉ mang cái xác đi là đc rồi. 😂😂😂
3. Đồ của mình thì tự giữ, kiếm cái bút xóa viết tên vào không cẩn thận là ở chuồng đấy :)) À mà em nào có tiền mua thì cũng đc.
4. Cán bộ đại úy ,đại đội trưởng ,trung đội trưởng thì phải lễ phép thôi. Còn bọn hạ sỹ trung sỹ tiểu đội trưởng thì phải xem nó là cha mẹ đấy ! Lơ ngơ nó cho ăn vã xuốt ngày thì chỉ có khóc ! Phải gọi nó là anh,gặp 1 lần chào 1 lần gặp 2 lần cũng phải chào, nói gì làm đấy, đừng cãi nó! Không chơi được bọn nó đâu !! Nguy hiểm lắm😒
5. Vào đó thằng nào lươn lẹo trốn việc thì thấy cảnh mò cua bắt ốc dưới ao đấy! Chăm rèn thể lực vào để còn vượt qua đc số phận! Đồ đạc cất ít trong balo thôi không khi nào báo động di chuyển mệt lắm.
6. Ăn uống không đc như ở nhà đâu,nói chung là tân binh cho ăn khổ vloz ra ấy! Nhưng cố nuốt đi vì đéo ăn thì nhịn chứ đéo có món khác đâu 🙂 vài ngày có thể đổi món qua ăn mì gói cho đỡ ngán cũng đc :)))
7. Mua sẵn thuốc ghẻ, hắc lào,sữa rửa mặt, lang ben, đau bụng, tiêu chảy đi vì ở tập thể là vậy mấy bệnh ngoài da éo tránh được đâu 🙂 Đừng mua kem chống nắng nha éo có tác dụng đâu!
8. Có đồ dùng bột giặt, kem đánh răng, ...thì cất đi ,dùng chung xà bông thôi! chứ trong đấy 1 thằng mua là 100 thằng dùng đấy :))
9. Cái này ngoài lề thôi, xin lỗi mấy bạn nữ nhé không phải ai cũng thế nhưng mà: đừng tin mấy con NY nó thề thốt! Tốt nhất là chia tay luôn đi cho an tâm công tác! Chứ muộn nhất là mấy tháng chúng nó cũng chia tay à :))) ko thì cưới luôn đi xong rồi đi.
Các bạn nữ có ny sắp đi lính ơi nghe mình nói một chút nhé:
Ny của các bạn đi lính làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Nơi quân trường phải nói là chẳng sung sướng gì đâu thật đấy! họ phải sống trong những kỷ luật thép, chịu đựng nhiêu khổ cưc, sáng dậy sớm, đi gác vào đêm khi mọi người đã ngủ, ăn uống thì tất nhiên chẳng như ở nhà. lao động bất kể thời tiết. Nếu là bạn , bạn có chịu được không. Nhưng những chàng trai của bạn phải sống như vậy. Họ phải xa gia đình, bạn bè, gác lại công việc, những ước mơ, bao hoài bão. Nhưng họ thật sự chỉ còn một thứ để hi vọng là các " cô gái của mình chờ đợi họ". Họ chỉ còn các bạn đễ tâm sự, chia sẻ thôi. Họ cô đơn, thiếu thốn nhiều tình cảm nên mình nói thật nhé.
ĐỪNG TỪ BỎ HỌ. HÃY HI SINH BẢN THÂN MỘT CHÚT ĐỂ YÊU THƯƠNG, QUAN TÂM CHÀNG TRAI CỦA MÌNH, ĐỪNG ĐỂ HỌ MỘT MÌNH. HÃY KIÊN NHẪN ĐỢI HỌ VỀ NHÉ.
Chúc các chú lên đường mạnh khỏe cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm ngày ra trại! Đùa chứ đi cùng anh em đồng đội vui lắm nhưng cũng nhớ nhà lắm :)))) Cố lên nha các đồng chí tương lai của Đất Nước ✌🏻
_________________________ sắp đi lính thì đọc hết đi các em nhé😆