SFLconfession

SFLconfession FFL Confessions - nơi chia sẻ tâm tư tuổi hồng ^^

05/09/2025

#3570
Hello mọi người, mình là cựu sinh viên của SFL. Chuyện là sắp tới mình sẽ về Thái Nguyên chơi dăm ba hôm. Mình muốn hỏi ở bờ hồ công nghệ thông tin sinh viên vẫn được ngồi hóng gió và tụ tập nhậu cùng nhau không ạ? Chứ hồi xưa mình với đám bạn từ thứ 2 đến chủ Nhật đều nhậu ở bờ hồ suốt ☺️
————————————————————————

24/06/2024

#3569

Là câu chuyện học hè ạ, cụ thể là thể chất 1 bóng chuyền 🥲. Mng cho em hỏi là bao giờ bắt đầu học hè ạ? Trước đăng ký nếu em nhớ không nhầm là 2/7 bắt đầu mà giờ em xem trên lịch học lại là 1/7. Tiện thể có nhóm học hè bóng chuyền không ạ, cho em vào với. Và học hè trong 1 tháng tuần 3 buổi thì đến lúc thi thì thi luôn hay vẫn phải nghỉ để ôn thi ạ?
—————————————————-

11/06/2024

#3568

1 VÀI ĐIỀU TỚ MUỐN GỬI ĐẾN NHỮNG BẠN CHUẨN BỊ VÀ ĐANG HỌC TIẾNG NGA TẠI SFL ❤️

Tiếng Nga thật sự không khó như các bạn nghĩ, nó chỉ khó khi các bạn không chịu tự học từ đầu !

Mình đã kết thúc 3 kỳ học tiếng Nga tại trường. Đối với mình mà nói, nếu bảo Tiếng Nga dễ , tất nhiên là không rồi! Học tiếng việt còn khó, nói gì tiếng nước ngoài. Nhưng mà..
-Đầu tiên, điều mà mình nhận thấy khi học ngoại ngữ, thông minh chỉ là 1 phần nhỏ thôi, chăm chính là điểm mấu chốt. Học ngoại ngữ rất cần tự học, tự ôn và luyện tập. Nếu bạn chăm thì dù bạn không giỏi kiểu thông minh như bạn A, bạn B thì bét nhất bạn cũng được 7,8 điểm rồi. Đó là sự tự chủ của các bạn.
- Thứ hai, tiếng Nga khó! Oke ! Nma giáo viên dạy tiếng Nga đâu khó. Cá nhân mình rất rcm cô Hạnh với cô Nguyệt Linh. Hai cô dạy rất kỹ , trọng tâm cũng rất tận tâm. Nói thật học hai cô thì học trên lớp mà tập trung cũng lấy 7 lấy 8 được rồi. Ngoài ra, còn cô Nguyệt, cô Thuý, cô Hạnh,… Mình thấy cũng rất oke. Mình thấy các cô cũng luôn tạo điều kiện cho các bạn gỡ điểm ở các lần xung phong nữa nên các bạn có thể yên tâm học Tiếng Nga nha.
- Thứ 3, mình thấy đề thi tiếng Nga rất sát học luôn á . Có thể nói là học gì thi đấy. TN1, TN2 thì chủ yếu toàn ngữ pháp ( TN2 thì có thêm nghe) mà ngữ pháp thì trên lớp ôn rất kỹ, giới hạn trọng tâm rồi( ôn kỹ coi như có thể ăn không điểm luôn rồi ) . Đến TN3 thì khó hơn ở nghe và viết, nma các bạn yên tâm, các anh chị vẫn tích A đầy luôn!
NCL CÁC BẠN ĐỪNG SỢ TIẾNG NGA NHA! Nó không KHÓ đâu. Cứ chăm chỉ cày chục cái đề trc khi thi thì 8 là easy luôn mà ! Nhớ trên lớp cắm đầu vào nghe giảng chứ không phải cắm đầu đt hay nghỉ học tùm lum là được ! CŨNG NHẢ VÍA TÍCH A CẢ 3 KỲ TIẾNG NGA CHO MN NHÉ ❤️! loveiu !
——————————————————————

11/06/2024

#3567 CÓ THẰNG EM BÁO NHÀ LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
Chào mn, mình muốn tâm sự chút về gia đình mình. Mình có 1 thằng em hiện tại sắp ra trường rồi, nhưng lúc nào trong đầu nó cũng nghĩ cách làm giàu bằng đủ thứ viển vông. Hồi nó học lớp 10 bị bạn bè lôi kéo vay nặng lãi và đã báo 1 lần rồi. Mẹ mình phải lẳng lặng đem tiền đi trả cho nó, lần đó nó hứa sẽ thay đổi. Và rồi nó lên học đại học. Mẹ cho nó tiền để mua máy tính. Nó lấy tiền đó tiêu pha và cho bạn vay, đồng thời cũng đứng tên đi vay lãi cho người anh đó 30tr. Và giờ anh đó bảo không đủ khả năng trả cho nó. Nó lại báo nhà. Nhưng lần này mẹ mình không giúp nó nữa, cho nó tự xoay sở. Đỉnh điểm là nó có ny, ny nó support cho shoppe và rủ nó chạy quảng cáo bán hàng. Với một đứa sinh viên nghèo năm cuối thì tiền ở đâu mà nhập hàng cơ chứ? Và nó nt Cho mẹ mình hỏi ở nhà có chỗ nào chơi phường tầm 70-80tr thì rút cho nó. Mỗi tháng nó đi làm sẽ trả mẹ mình 5-6tr. Mẹ mình hỏi lý do thì nó bảo mẹ đừng hỏi con làm gì có được không, mẹ hỏi giúp con với ạ. Hiện tại mình rất bất lực, nó không chịu học hành đàng hoàng chỉ lo những thứ viển vông. Nó từng vay tiền mình rất nhiều lần và mk không cho, mỗi lần như vậy lại cãi nhau cạch mặt và đăng str nói mình không ra gì. Mn bảo giờ e phải làm sao để nó biết suy nghĩ tý đc k ạ.
——————————————————————-

23/05/2024

#3566: ny muốn mình cùng trả nợ mua nhà nhưng không đồng ý đồng đứng tên sổ đỏ.

Chả là tình cờ hôm trước đọc cfs 1 em gái thắc mắc về việc ny k cho đứng tên chung sổ đỏ nhà do bố mẹ ny mua, mới đọc chắc các b cũng nghĩ làm gì có kiểu tư duy k làm mà vẫn có ăn này tồn tại trên đời đúng k? Ấy thế mà có đấy các b ạ, chính mình đang gặp phải đây.
Mình là nữ, có yêu bạn nam này 2 năm, xin phép k nhắc tên trường b ấy học vì sợ ảnh hưởng, nhưng b ấy thường có kiểu vô tình cố ý bày tỏ cưới nhau sẽ mua chung cư đứng tên 1 mình b ấy, k cho mình đứng tên chung nhưng lại đòi cùng nhau phấn đấu trả nợ. Yêu thì vẫn cứ yêu thôi nhưng vì có mấy dấu hiệu thế này nên mình cũng đang nghiêm túc xem xét lại, vì ngoài vde này ra, ngày thường b ấy đối với mình vẫn khá tốt. À mình tuyệt đối k có ý định gánh nợ cùng nếu k đc chung tên sổ đỏ, mình chỉ viết cfs kể trường hợp của mình để đồng cảm với e trai ICTU kia thôi =)))

_______________
Thực ra trên đời này đúng là kiểu người gì cũng có chậc chậc!!!

23/05/2024

#3565: dưới đây là góc PR cho các bạn trẻ của trường đang ôm ước mơ trao đi giải pháp ~

“YÊU NHAU ĐƯỢC GẦN NĂM NY CHƯA TỪNG TẶNG 1 MÓN QUÀ NÀO!”
Có bạn nào giống mình k nhiều khi đến dịp lễ thấy mn hay đăng str đc ny tạo bất ngờ đôi lúc mình cũng hơi chạnh lòng, vì là sinh viên với nhau mình cũng thông cảm k đòi hỏi gì ở ny cả
Ngược lại tính mình lại rất thích tặng quà k vì bất kì dịp nào cả đơn giản vì mình muốn làm mn hạnh phúc với bất ngờ nho nhỏ đó. Đọc đến đây chắc nhiều bạn nghĩ “tài chính” cũng ảnh hưởng đến vấn đề này phải không?

Đừng looooo chỉ với 10k ‼️‼️bạn đã có thể sở hữu 1 chiếc móc khoá hay bất kì vật trang trí cực kì cute, trendy đến từ DIY group.
Mỗi món đồ đều mang dấu ấn riêng, rất phù hợp để làm quà tặng cho ny, bạn bè, ng thân hoặc tự thưởng cho bản thân.👩‍❤️‍👨
🫵Đến với DIYS group chắc chắn sẽ k bh làm bạn thất vọng bởi chất lượng giá cả cực kì hấp dẫn, những món đồ thủ công do chính tay các bạn sinh viên vượt khó dành từng chút tình cảm để tạo nên từng sản phẩm mang đậm linh hồn DIY group.
DIY group - sát cánh cùng bạn mọi chặng đường🕊️🕊️🕊️
“CLB tình nguyện vì cộng đồng Trường Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên
___________________________

23/05/2024

#3564:
Gửi người cho tình yêu duy nhất của tớ những năm tháng đại học, người mà tớ đã đánh mất 1 cách ngu ngốc : I'm never gonna dance again, the way I danced with u...."

____________
Sáng ra mở bát bằng 1 chiếc cfs mùi mẫn nào, nhưng mà phạm vi rộng như này chưa chắc người cần nhận dc lời nhắn nta đã nhận được đâu nha bạn chủ cfs ơi ơi ơi~

Link đăng cfs đang gặp vấn đề nên các bạn muốn gửi cfs cứ mạnh dạn ib page nha ^^

22/05/2024

#3563: Tìm infor

Từ bạn nữ xinh đẹp khác trường SFL~
Gửi anh N.Viết Lâm. Tệ!!
-Hôm đấy trời mát bị đứa bạn dụ đi chơi ma sói ở HXR, tại vì không biết chơi nên định ra đấy ngồi ngoài xem mọi người chơi thôi. Thế mà đến đấy bị mọi người thao túng, còn nhiệt tình chỉ cách chơi cho rồi vào chơi dù vẫn rất mung lung.. hí hửng bốc được lá phù thuỷ thì bị anh fake , làng thì không ai tin mình, bị thí như đúng rồi ý (lúc đó là thấy bất lực lắm rồi, chỉ ước còn bình thôi). Hôm đấy chơi được mỗi 1 ván thì trời mưa nên phải về luôn…Sau lần chơi đấy thì cũng ham ma sói , mà cũng mê anh luôn. Rồi cũng lọ mọ lên mạng xem cách chơi, tích cực đi chơi ma sói để được gặp anh nữa mà lại không thấy anh đâu ..đúng tệ mà 😞😞
Mong A xem được cfs này để biết mình tệ như nào ..hihi. (Nếu anh chưa có ai đó thì ra tín hiệu đi ạ)

_____________

Ad chơi ma sói làm sói hồng đeo nơ sống đến cuối cùng nhưng cúi cùng vẫn thua, cay 🥹

22/05/2024

#3562:
Anh chị ơi e là đứa xin kinh nghiệm qua Thể chất 1 đây ạ, tự dưng hôm qua thấy csf của em đc đăng, em chỉ ngoi lên tiếp tục xin kinh nghiệm qua Thể chất thôi ạ, tình hình là thể chất 2 e cũng nguy cơ cao tạch thẳng cẳng cụ đi chân lạnh toát rồi ạ T.T Đợt thi giữa kỳ e còn ngủ quên không đi thi nữa.

______________________
Ơ kìa ơ kìa kìa =))))

21/05/2024

#3561:
Anh chị đi trước có thể chia sẻ cho em cách qua môn Thể chất 1 được không ạ? Chứ em học lại 1 lần rồi vẫn tạch, không có gì thay đổi thì năm nay chỉ có tuổi già thêm chứ tay chân không nhanh nhẹn được hơn xíu nào ạ. Mà nghe thầy cô bảo là ở trường mình học giỏi đến mấy mà Thể chất dưới 5 chấm thì cũng không ra được trường. Năm ngoái học lại còn gặp 1 chị đã đi làm rồi vẫn tranh thủ quay về trường học lại thể chất để đủ điểm lấy bằng, sợ hãi huhu.

_____________
Còn thở còn gỡ em ơi, ngày xưa Ad học lại thể chất 3 lần cơ mà, chắc sau mấy cô thấy thảm quá châm trước cho qua.

21/05/2024

#3560: ny không chịu đồng ý để tên mình vào sổ đỏ nếu cưới
Hello anh chị ạ, em cũng còn nhỏ và mới vào trường nên xin phép xưng em, em có chuyện này muốn xin ý kiến anh chị, ad đăng ẩn danh giúp em với ạ.
Em có 1 anh ny học ICTU lớn hơn em 2 tuổi, gia đình anh ấy thuộc dạng có điều kiện ở Bắc Ninh (em thì chưa về nên cũng chưa rõ điều kiện đến mức nào), nên khi anh ấy học ở đây đã được bố mẹ mua cho 1 căn nhà khoảng 3-4 tháng trước để tên người yêu em (trị giá khoảng loanh quanh đâu đó 1 tỷ, em cũng k rõ giá trị thực tế do chỉ nghe ny e khoe lại) để tiện sinh sống sau này làm việc tại Thái Nguyên luôn (do ny em đã có định hướng startup tự mở cty riêng dần rồi ạ).
Bọn em yêu nhau khoảng hơn 1 năm, cũng tính đợi anh ý ra trường thì cưới, mấy nay em có ngỏ ý vừa kiểu nói khéo lấy ví dụ vừa hỏi thẳng là muốn ny em sang tên căn nhà để cả 2 vợ chồng đứng tên mà người yêu em không chịu, cứ bảo là muốn chung tên thì sau này 2 vợ chồng cùng cố gắng phấn đấu làm chung tự mua nhà, còn căn hiện tại nói gì thì nói cũng là của bố mẹ ny cho, anh ý không thể quyết định thế đc. Em thấy vợ chồng muốn bền lâu thì tài sản phải đứng chung, chứ thấy nhiều gia đình chồng đứng tên 1 mình cho căn nhà em sợ sau có chuyện gì ly hôn chồng đuổi em đi em sẽ tay trắng, lãng phí thời gian cố gắng bên họ cùng tuổi xuân các thứ.
Em có nên cưới nữa không ạ? Vì thấy anh có vẻ tính toán chi li quá, đang yêu còn vậy lấy về không biết sao. Em không yên tâm vì nếu là vợ chồng cả đời thì đâu có sợ chia tài sản, em kể chuyện này với chị gái em chị cũng bảo là anh chi li tính toán với em, sợ sau này cưới về có vde gì thì sẽ thẳng tay đuổi em ra đường các thứ.

__________________

Em gái à, hay là mình bớt lướt tóp tóp lại và học kỹ môn Pháp luật đại cương có đc hông, nhà trường có dạy đó ^^
Trường hợp này tôi không biết có nên nhận truyền đạt thông điệp vũ trụ để khai sáng cho em ý hay không. Thôi thì tuổi trẻ non nớt mời ace SFL vào giúp em ấy giác ngộ.

Admin Cá muối - lao động là vinh quang; tay làm hàm nhai; có làm thì mới có ăn...

Address

Thái Nguyên
250000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SFLconfession posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share