11/11/2025
Các bạn thân mến ơi,
Mình là Huyền – founder của TheMufi.
Trước hết, mình thật lòng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người - những khách hàng, người bạn, và những người đã dõi theo, ủng hộ và dành tình cảm cho Mufi trong suốt quãng thời gian Mufi hoạt động.
Thật sự mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này, vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Năm 2025 thật sự là một năm nhiều thử thách với Mufi.
Từ việc chủ nhà đột ngột báo sửa lại nhà, khiến bọn mình phải di chuyển tạm sang một không gian nhỏ hơn khiến tình hình kinh doanh bị gián đoạn, cho đến đợt lũ lịch sử ở Thái Nguyên xảy ra đã khiến mọi thứ như trở về con số 0.
Toàn bộ hàng hóa, cơ sở vật chất và những gì chúng mình gầy dựng suốt thời gian dài gần như bị cuốn trôi và hỏng hóc.
Thời điểm ấy, mình đã rất hoang mang và mệt mỏi.
Nhưng rồi khi nhìn lại những tin nhắn, những lời động viên của mọi người, những vị khách quen vẫn hỏi :
“Bao giờ Mufi mở lại?” mình biết rằng, TheMufi không chỉ là một cửa hàng, mà là nơi có rất nhiều yêu thương gửi gắm trong đó.
Thế nhưng, hành trình vẫn chưa thôi thử thách.
Sau thời gian dài chờ đợi, gian nhà mới được dựng xong, nhưng không gian lại nhỏ hơn rất nhiều so với dự kiến.
Mình đã kỳ vọng về một Mufi mới ấm cúng, rộng rãi, nhiều ánh sáng và đủ chỗ để hiện thực hóa những dự định dang dở.
Nhưng thực tế không như mơ, không gian mới quá hạn chế khiến bọn mình gần như không thể triển khai những kế hoạch từ trưng bày, tổ chức workshop, cho tới những sản phẩm mới
Giờ đây, Mufi đang đứng trước ngã rẽ lớn:
Ở lại vì nơi này là nơi khách hàng đã quen thuộc
Hay rời đi để tìm một không gian mới phù hợp hơn, nhưng đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu, với rất nhiều chi phí và thử thách.
Thỉnh thoảng, mình có nghĩ đến việc dừng lại.
Nhưng với mình, TheMufi không chỉ là một dự án kinh doanh, mà là một phần tuổi trẻ, là những đêm thức trắng lên ý tưởng, là đứa con tinh thần mà mình đã cố gắng gầy dựng bằng mọi tâm huyết với sự non nớt của mình... và hơn hết, là tình cảm của mọi người dành cho Mufi chúng mình.
Mình biết, phía trước vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. Nhưng nếu còn có thể, mình vẫn muốn cố gắng thêm một chút nữa, vì Mufi, vì mọi người, và vì chính giấc mơ mà mình đã theo đuổi từ những ngày đầu.
Cảm ơn vì đã luôn ở bên Mufi, lắng nghe, ủng hộ, và yêu thương chúng mình.
Hy vọng dù Mufi có ở đâu, có thay đổi ra sao, thì tình cảm của mọi người vẫn sẽ ở lại ạ !