01/11/2021
Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về sự tích cảm nắng của Dược và YHDP qua PEC nha.
Chuyện kể rằng, năm đó là năm thứ 3 Đh mình có học chung lớp học phần với bạn đó, phân thực hành cùng nhóm luôn. Vâng đó là một bạn nam cao, trắng, mắt 1 mí siêu kute phô mai que luôn. Đúng kiểu trai mơ ngây thơ lại có mắt 1mí nữa... Mình thích ^^! Thế là mình hỏi bạn đó có thường học tiếng anh không? Bạn nói bạn học qua game thôi. Thế là mình rủ bạn đi PEC luôn. Vậy là chiều nào 2 đứa cũng hẹn nhau đúng 5h đi PEC. Rồi hồi đó có trao đổi sinh viên mình cũng dắt bạn đó theo đưa các bạn ngước ngoài đi thăm bảo tàng TN. Bạn đó k biết vì thích mình hay thích học tiếng anh mà cũng chăm chỉ đi hết những thứ mình rủ. Hồi bảo bạn giao tiếp bạn còn ngại mà mình động viên bạn cũng nói đc vài câu. Bạn hay cười ngượng, lúc thì cúi mặt cười lúc thì quay đi omeooi dễ thương xỉu ấy 😄😄😄! Rồi dần dần 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin này, đi xem phim ở beta, đi ăn chè quán gần cứu hoả, đi học giảng đường, đạp xe đi dạo mùa hoa bằng lăng nở tím đường. Có hôm học giảng đường về 2 đứa ra ngồi bậc thềm chỗ dàn hoa giấy hóng mát nói chuyện. Có hôm mình muốn uống trà đá mà k muốn ngồi quán nên 2 đứa mua trà rồi mượn cốc ra chỗ ngồi đợi xe bus ngồi uống luôn. Tất nhiên lúc đó tối đã hết chuyến nên k có khách nào ngồi đó nữa. 2 đứa cứ đi chơi vậy mà k ai mở lời là thích nhau cả. Rồi cuối cùng một vài việc xảy ra nên mình và bạn đó k liên lạc nữa. Giờ 2 đứa mình mỗi người đều có tình yêu riêng của mình rồi nhưng đôi khi nhớ lại mình vẫn thấy vui vì những rung động đầu đời như vậy. PEC cũng là cầu nối để bắt đầu sự cảm nắng thú vị đó.
Nên mình có vài điều nhắn gửi tới các em còn FA: " Các em ah, nếu crush ai thì mạnh dạn rủ đi CLB đi nhá. Mà rút kinh nghiệm từ c tới thời điểm chín mùa rồi là phải thổ lộ ngay kẻo lại xịt 🥰🥰🥰. Chúc các em thành công!"
-------------------------------------------
Chúc các em vào clb có cuộc sống "màu hồng" như thế nhá :)))