27/02/2024
|| CẢM ƠN VÌ!
Chúng ta có một mùa xuân,
và những giọt hi vọng trút xuống mặt đất thành cơn mưa.
Nếu ví TK’s STAR là một cây sồi,
thì 52 thành viên của gia đình này
kể cả những thí sinh đã tham gia cùng
kể cả những khán giả đến xem
kể cả là những ai đã yêu mến TK’s STAR
đều sẽ là những đứa trẻ.
Những đứa trẻ ươm mầm hạt sồi cho nó lớn, và những đứa trẻ cũng đã lớn lên theo nó.
Những đứa trẻ cũng vẽ nên một mùa xuân, và chúng cũng đã đặt tên cho mùa xuân ấy.
Vậy.
Mùa xuân trong bạn là gì nhỉ?
Mùa xuân trong TK’s STAR là những lời CẢM ƠN.
Đầu tiên, xin được
Cảm ơn Đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn đã hỗ trợ hết mình cho những hoạt động của TK’s STAR.
Cảm ơn các đơn vị tài trợ, quý phụ huynh và các bạn đã góp phần tạo nên những đêm liveshow thành công rực rỡ.
Cảm ơn bộ phận hậu kì và âm thanh ánh sáng đã giúp cho ước mơ của những phi hành gia trẻ tuổi được chắp cánh.
Tiếp, chúng mình mong muốn
Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau trong 48 ngày. Dù không dài nhưng nó đủ để ươm lên những hạt mầm tình cảm trong nhau.
Cảm ơn vì đã mang đến những giai điệu đẹp đẽ ấy, tựa như vầng dương trong bóng đêm của ai đó, tựa như bóng tối yên tĩnh lặng giữa ánh mặt trời của ai kia. Bao xúc cảm, bao rung động đều đã gửi gắm vào trong từng nốt nhạc chảy vào trong tâm thức để nuôi lớn mầm cây.
Cảm ơn vì đã chịu mở lòng đón nhận những thanh âm rực rỡ ấy, để bản thân mình được một lần nữa yêu mình hơn, được một lần nữa yêu hơn những gì thuộc về nghệ thuật tồn tại xung quanh.
Lời cuối, chúng mình trân trọng
Cảm ơn Ban Điều Hành đã thai nghén lên một chương trình, dựng xây lên cả hành trình tuyệt vời này.
Cảm ơn 5 ban: Nội Dung, Nhân sự, Truyền Thông - Kĩ Thuật, Tài Chính - Đối Ngoại và Hậu Cần. Các bạn đã cùng nhau tạo nên một mùa TK’s STAR rực rỡ, một mùa TK’s STAR đáng nhớ và một TK’s STAR mang cảm giác thân thuộc như một gia đình.
Chưa hết, mùa xuân trong TK’s STAR còn là những lời XIN LỖI nữa.
Chúng mình biết, bên cạnh những mặt tốt ấy thì vẫn còn những điều xấu không thể tránh khỏi. Vậy nên, cho phép TK’s STAR được gửi một lời xin lỗi chân thành nhất đến các bên có liên quan. Mong rằng, mọi người sẽ thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót của chương trình. Đây sẽ là động lực rất lớn để TK’s STAR có thể phát triển mạnh mẽ hơn, và sẽ mang đến những mùa tiếp theo hứa hẹn đầy cảm xúc.
Các bạn còn nhớ cây sồi của TK’s STAR không nhỉ?
Giờ thì nó sừng sững giữa khung trời bất tận, ngày lẫn đêm, nắng lẫn mưa, bên dưới tán cây xanh mởn đều xuất hiện hình bóng của những đứa trẻ ấy - đã lấy hoài niệm để khắc vào thân cây.
Tán cây nó đủ để chở che chúng, và giữ lại những kí ức đẹp đẽ của thời thanh khâm. Sau này có nghiêng mình trong gió, lẫn mình trong mây, những hình bóng quen thuộc ấy chắc chắn vẫn còn mà đúng không nhỉ?
Đúng không nhỉ?
❤️.
–
TK’s STAR là một cuộc thi về âm nhạc với sự kết hợp giữa LQD Music x CLB Guitar NBK được tổ chức với quy mô các trường THPT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ nhằm mang đến sân chơi, cơ hội tỏa sáng cho các bạn học sinh ở đa dạng các lĩnh vực như hát, nhảy, nhạc cụ… Đây sẽ là dịp để các bạn học sinh được thể hiện tài năng nghệ thuật của mình, đồng thời làm lan rộng sức ảnh hưởng của âm nhạc đến với mọi người.