04/10/2021
Trên đời này, thứ khó nói trước nhất, chính là duyên phận.
Chẳng phải là người nào đang yêu cũng mong đây sẽ là người cuối cùng của mình sao. Người bạn bè thân thiết của bạn năm xưa, vì sao đến giờ lại không còn liên lạc nữa.
Tôi tin rằng trên đời không ai muốn bắt đầu những mối quan hệ chân thành như thế mà lại phải nghĩ đến ngày kết thúc cả. Chúng ta từ bé đã nhìn thấy những tình bằng hữu hào sảng như biển lớn trong tiểu thuyết, hay những chuyện tình lâm li bất diệt mà sau bao sóng gió, hai người đã được số phận thành toàn cho một hạnh phúc tuyệt vời.
Chỉ có điều, đó không phải là cuộc đời, hoặc ít nhất là chuyện như thế vốn không xuất hiện trong cuộc sống của bạn.
Để nói về nhân duyên, câu chính xác nhất để nói về nó chính là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
Ý của câu nói ấy là ngay trong những mối quan hệ trùng hợp thần kỳ thì hai người vẫn luôn gắn kết với nhau bởi vì những mục đích và lý do cụ thể. Ngay cả với những người cùng nhau đi chung một đoạn đường, đến lúc cần phải tách ra để đi con đường riêng, thì cũng sẽ dứt tình mà đi.
Tình cảm giữa người với người là thứ tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Càng cố chấp thì sẽ chỉ càng làm trở nên tuyệt vọng hơn. Thay vào đó, mỗi người chỉ có thể chấp nhận rằng nhân sinh cũng giống như chuyện hoa nở hoa tàn, có mùa đẹp nhất, thì cũng phải có mùa phân ly.
Khi còn trẻ, thứ mà người ta theo đuổi nhiều nhất là sở thích của bản thân, thế nên bạn bè của bạn khi ấy cũng là những người có chung sở thích. Đến sau này một đoạn, khi bắt đầu chuyên tâm vào chuyện phát triển bản thân, gây dựng sự nghiệp thì lúc ấy những người quanh bạn trở thành những người vốn có chung chí hướng, chung góc nhìn.
Thêm một đoạn sau nữa, khi biết được trong cuộc đời của mình có điều gì là quan trọng, một người cũng sẽ có chung tiếng nói với những người cũng coi trọng giá trị ấy. Đến khi về già, khi nhìn lại, xung quanh cũng chỉ còn là gia đình và những người đến giờ vẫn đang còn ở lại.
Trong từng giai đoạn, dường như mỗi người đều đi tìm những con người có chung góc nhìn với bản thân, để chính mình cũng được giãi bày, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và động viên nhau. Những người đã đi cùng với bạn trong suốt những năm tháng ấy, dù đến giờ không còn ở cạnh nữa, thì cũng đều là đã vì duyên mà cùng kể với nhau về mình là con người ra sao, muốn đi tới mục tiêu nào.
Giống như thể là trên đời này ai cũng đang cùng hành hương về một thánh địa nào đó trong tâm tưởng. Gặp nhau một đoạn đường, cùng chia sẻ động viên được cho nhau đã là đáng quý rồi.
- Lu -