02/11/2020
Bài viết dành riêng cho các bạn đội tuyển học sinh giỏi khối 9 trường THCS Vĩnh Thịnh💙
_______________________________
Tháng 11 đến, tháng của những con gió đầu mùa, tháng của những vạt nắng mùa đông. Tháng 11 là tháng của những điểm tốt đỏ tươi trên trang vở, tháng của sự tri ân thầy cô, những người lái đò tận tuỵ.
Thời điểm này của 1 năm trước, 2 năm trước và nhiều năm trước nữa, các anh chị cũng giống các em, đều đang dốc hết sức lực, cố gắng cho một kì thi đặc biệt cuối cùng trong suốt 4 năm THCS.
Các em là những gương mặt tiêu biểu nhất, là sự tin tưởng tuyệt đối mà các thầy cô đặt vào. Chúc các em sẽ bình tĩnh làm bài hết sức mình để đạt lấy thành tích cao nhất có thể.
Sau ngày mai, có những em sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi bộ môn ấy, mở ra những trang sách mới và đặc biệt trong cuộc đời học sinh của các em. Có những em sẽ tạm biệt đội tuyển mà mình gắn bó suốt 4 năm,3 năm,2 năm,1 năm. Nhưng dù sao, các em vẫn là những người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong mắt thầy cô và bạn bè. Chỉ mong các em sẽ cố gắng hết sức mình để không phải nuối tiếc một điều gì, và cố gắng cả phần mà các anh chị các khoá trước chưa làm hết.
Chúc các em may mắn🍀
From: các anh chị khoá trên with so much love💙
_____
À, để mình thả nhẹ 1 chiếc ảnh chụp phần thưởng của 1/5 một lớp học của trường khoá trước mình để các em thêm động lực nhé :3 gì chứ tiền thì trường mình không thiếu, cứ làm bài hết sức thì cuối năm đếm tiền mỏi tay....