04/06/2025
MÌNH CỦA SAU NÀY... CÓ NHỚ MÌNH CỦA NGÀY HÔM NAY KHÔNG?
🍂Tháng Năm trở lại, mang theo sắc đỏ rực của phượng vĩ, tiếng ve râm ran ngân vang trong nắng sớm. Một lần nữa, khúc ca quen thuộc của mùa chia xa lại cất lên...
👩🏻🎓Lần này là chúng em. Mới ngày nào chúng em còn là những cô cậu học trò ngây ngô bước vào cánh cổng Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha. Thế mà giờ đã đến khi chúng em phải lưu luyến chia tay một thời áo trắng đến trường. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, tập thể lớp Lý K29 chúng em xin một lần được chậm lại giữa dòng đời vội vã, nhìn lại và nói lên những điều giản dị chúng em chưa từng nói thành lời.
🏠Trước tiên, chúng em xin gửi lời tri ân đến đấng sinh thành của chúng em, là những người cha – người mẹ vĩ đại của chúng con. Cha mẹ ơi! Chẳng đâu bàn tay nào kiên định hơn bàn tay nâng đỡ của cha. Chẳng đâu thứ ánh nắng nào bền bỉ hơn ánh mắt mẹ dõi theo con. Chẳng đâu những người lặng lẽ hy sinh vì chúng con, gánh thay chúng con những gập ghềnh và mỏi mệt của cuộc đời, cho chúng con được trưởng thành trong vòng tay cha mẹ. Chúng con chẳng biết nói gì hơn. Với chúng con, cha mẹ là tất cả! Chúng con yêu nhiều lắm những người hùng đời con!
👨🏻🏫Kính thưa thầy cô!👩🏻🏫
Kể từ trang vở đầu tiên đã là ba năm chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dìu dắt tận tình của thầy cô. Có những ngày chúng em còn dại khờ, bướng bỉnh; nhưng từng ánh nhìn, từng lời răn, từng cử chỉ cả dịu dàng lẫn nghiêm khắc của thầy cô đã thành dòng chảy âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn chúng em lớn lên mỗi ngày, vun đắp suy nghĩ, ước mơ và sự trưởng thành của chúng em. Đặc biệt, chúng em còn vinh dự được gắn bó với cô Lê Thị Biên Thuỳ – giáo viên chủ nhiệm của tập thể lớp chúng em. Bên cạnh đó, chúng em cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô bộ môn đã từng gắn bó với lớp – những người đã chèo lái biết bao thế hệ qua bến đò của sự đỗ đạt, tạo dựng cho chúng em một kiến thức tốt, một tương lai tốt. Chúng em mãi mãi khắc ghi công ơn của quý thầy cô.
🏨 Sau cùng, chúng em xin được gửi lời yêu thương tha thiết đến ngôi trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha và chính tập thể Lý K29 thân yêu của chúng em. Ba năm thanh xuân như một giấc mộng. Chúng ta đã từng học cùng nhau, cười cùng nhau, trải qua với nhau muôn lần đi chơi, muôn trận bóng chuyền kịch tính. Những tiết kiểm tra Lý căng thẳng, những buổi sinh hoạt lớp ấm áp tiếng cười, những buổi trực nhật rộn ràng, những bức hình được cô Thuỳ chụp lại... đã trở thành một phần ký ức chúng ta – thứ ký ức chẳng chi thế được.
Không còn lâu nữa, mỗi người sẽ rẽ một lối riêng, có thể rất lâu sau này mới gặp lại. Nhưng hôm nay, chúng ta đã từng là một – một tập thể, một hành trình, một câu chuyện đẹp.
Tập thể lớp Lý K29 lớp chúng em xin khắc ghi đoạn đường thanh xuân này bằng tất cả sự biết ơn, yêu thương và tự hào.