23/11/2021
Ú từ phim “Chiêu Dao” lượn qua đây, rất thích cặp đôi nam chính với nữ chính, diễn có chiều sâu và phản ứng hóa học cứ gọi là “muốn tới luôn” nên thích sự kết hợp này.
Nội dung: Một cô nàng giả thành người anh trai mình là Tạ Lương Thần để vào trong học viên quân sự liệt hỏa học, thực hiện niềm ước mơ còn dang dở của anh trai. Với việc giả trai khi học tại trường cô gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối và tất cả những điều đó xuất phát từ chàng công tử Cố Yến Tranh. Cô còn vướng phải mối tình tay ba với hai chàng trai công tử nhà giàu Cố Yến Tranh, Thẩm Quân Sơn. Nhưng vượt qua tất cả, tình bạn, tình yêu, sự cố gắng cô đã trở thành một người chiến sỹ anh hùng với tấm lòng cứu nước đáng ca ngợi.
Ưu điểm: Bộ phim có nội dung hay, kết cấu chặt chẽ, diễn viên ưa nhìn đóng rất đạt, trang điểm cũng như phục trang rất phù hợp, bối cảnh cũng được chú ý rất tốt.
Bộ phim có những cảnh lãng mạn vừa phải nhưng cũng khiến cho người xem cảm thấy thích thú. Chỉ là cảnh nhân vật Tiểu Ngọc luôn đi tìm Quách Giác quan ở khắp các con phố khi ông thầy này say rượu; chỉ là cái nhìn dõi theo từ xa của thiếu gia Thẩm Thính Bạch đối với người con gái anh yêu - Khúc Bạch Đình; hay những trò đùa tinh nghịch của nam chính Cố Yến Tranh đối với nữ chính Tạ Tương (Tạ Lương Thần), những tình tiết hết sức nhẹ nhàng nhưng lại truyền tải cho người xem cảm giác ấm áp. Và có thể kết luận đâu cứ phải những nụ hôn nóng bỏng mắt mới được coi là lãng mạn.
Nữ chính rất mạnh mẽ, kể cả khi là con gái cũng toát được ra điều đó, thích nàng này từ “Chiêu Dao”, những pha hành động của nữ chính không hề giả trân, mình cá là sau những pha hành động đó thì Bạch Lộc chắc cũng thương tích đầy mình. Tạ Tương (Tạ Lương Thần) đáng yêu khiến nam chính, nam phụ ai nấy đều có tình cảm, một bộ phim với những tình tiết rất xoắn não những cuối cùng cũng tháo được các nút thắt 1 cách tài tình. Ví như, cô đã dứt khoát với Thẩm Quân Sơn – anh chàng soái ca, lạnh lùng nhưng rất ấm áp với cô, hay cái kết đối với bạn học – tuy hơi buồn nhưng phim phải vậy chứ ko thì nam chính với nam phụ còn đánh nhau dài.
Nam chính thì thôi rồi, ông không còn kiểu đứng đắn, lạnh lùng chỉ nhẹ nhàng với mỗi nữ chính như ở Chiêu Dao nữa, mà hóa thân vào một anh chàng kiểu bad boy, rất chơi bời, nghịch ngợm và chuyên bắt nạt nữ chính. Đạo diễn rất tài tình và có mắt chọn diễn viên cho vai diễn của mình, ví như xuyên suốt bộ phim nam chính rất ngầu, thiếu gia ăn chơi lêu lổng nhưng dần trưởng thành, nam tính và chung tình, nhiều lúc mình hơi bị ghét vì trong lễ đính hôn của anh, anh lại không quyết đoán hủy hôn mà phải nhờ 1 người phụ nữ là Khúc Mạn Đình tới cứu mình! Còn những phân cảnh khác mình đều ưng nhân vật này, Hứa Khải diễn rất đạt.
Nhưng phải chốt một câu trời phú cho nam chính đôi mắt đa tình, thu hút mọi ánh nhìn. Bộ phim chả có mất cảnh mùi mẫn mà cuốn người xem thực sự.
Cảnh tượng khiến mình nhớ nhất: không phải phân cảnh của nữ chính và nam chính, mà là hình ảnh “Anh Văn” cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, tốt bụng nhưng lại mắc chứng bệnh lạ là hay quên đi qua mộ của Lý Văn Trung, phân cảnh này tôi rất rất ấn tượng, và có lẽ sẽ buồn 1 thời gian! Lý Văn Trung một người hẹp hòi, ích kỷ nhưng được cảm hóa bởi tình cảm chưa kịp chớm nở! dù xấu tính nhưng đối với Anh Văn cô gái mà anh có cảm tình lại rất đỗi dịu dàng, và hành động cao cả, rất khí chất của một người đàn ông thực thụ. Anh văn 1 cô gái mắc chứng bệnh hay quên, làm gì cũng phải ghi ra giấy, cô ghi những thứ anh nó nhưng ngày cuối cùng Lý Văn Trung gặp cô, anh đã xé những gì cô viết về mình như 1 điềm báo anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, muốn cô quên đi anh - người sẽ ko bao giờ có thể xuất hiện trước mặt cô nữa! và chuyện gì đến cũng phải đến, anh đã 1 mình chống chọi lại người nhật, và chết trong sự tiếc nuối của khán giả. Rồi cái ngày cô nàng Anh Văn đi thăm mộ bố mẹ, lướt qua mộ anh, cô như có 1 linh cảm sự thân quen, sự gần gũi, dù không nhớ người đó là ai, nước mắt lăn dài và để lại bó hoa cúc trắng trên mộ anh. Phân cảnh này, kiến người xem ko kìm được nước mắt, và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Còn nữa, vô đầu phim gặp ngay hai ông thầy, một ông thầy mặc quân phục body chuẩn nhìn mướt ghê và một ông thầy thì “nát rượu”, tự hỏi không hiểu sao ổng lại ở đây??? Nhưng đến gần cuối phim mới hiểu, ông ấy là người có tài, tài quân sự các bạn ạ. Tạo hình trông cũng không có gì bắt mắt, hơn thế lại còn rất hay say xỉn, nên đúng là mình không có cảm tình thật, dần dà qua các bộ phim mới thấy nhân vật này rất si tình, dù kết thúc khóc dòng khi ổng ấy chết nhưng điều đó cũng khẳng định phim rất thực tế, chiến tranh sao mong các nhân vật viên mãn hết, nó kiến mình rất thích bộ phim này, nó phản ánh được thực tế của xã hội, có hi sinh, có mất mát. Quay lại với tình tiết khiến mình bảo ông ấy tài, trong lần bị phục kích (bởi bọn phản động trong Nhà nước cũ) ông ấy đã lái xe đưa thẳng bọn phục kích tiến vào hang ổ của bọn nhật, kết quả bọn phục kích ko truy sát quân mình mà lại tay đôi đấu súng với quân nhật. Ôi, cái này là mượn gió bẻ măng, tránh được cuộc chiến đẫm máu! Rất hay.
Còn tiếp….
Phim: Học viện quân sự Liệt Hỏa
Nguồn ảnh: Internet