Chấm than Radio

Chấm than Radio Chấm than Radio - Đài phát thanh của trái tim bạn!

20/09/2021

🌻 ! vol.7 "Mùa trung thu trong ký ức tuổi thơ tôi" 🌻
🎞 Link youtube: https://youtu.be/gjCzx2dhIAE

⏳ Xin chào các bạn thính giả của Chấm than Radio!
Vậy là một mùa trung thu nữa lại tới rồi. Nếu trung thu năm nay không được đi rước đèn khắp các phố phường thì hãy cùng nhau đón trung thu online qua những dòng tâm sự của bạn Hà Đăng Khoa và lắng nghe radio số thứ 7 với chủ đề “Mùa trung thu trong ký ức tuổi thơ tôi” nhé ;)

📻 Chúc các bạn một mùa trung thu đặc biệt và ý nghĩa!


__________________________________________________________
📻 Chấm than Radio - Đài phát thanh của trái tim bạn!
👉 Subscribe: https://bit.ly/youtubeChamthanRadio
🌏 Follow: https://www.facebook.com/ChamthanRadio
📧 Contact: [email protected]
💌 Confession "!Radio's letters": https://bit.ly/confessionChamthanRadio
✖ Don't copy or re-up!

“Con người giống lò xo ở chỗ: lực bị nén càng nhiều, lực bật ra càng lớn. Thế nên, nếu có thất bại thì cũng chỉ là thành...
16/09/2021

“Con người giống lò xo ở chỗ: lực bị nén càng nhiều, lực bật ra càng lớn. Thế nên, nếu có thất bại thì cũng chỉ là thành công đến chậm một bước mà thôi.”

Nguồn: ST

13/09/2021

🌻 ! vol6."Yêu một người ở xa" 🌻
🎞 Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kG8nPFgFIbQ

⏳ Xin chào các bạn thính giả thương mến của Chấm than Radio!
Tuần vừa rồi của các bạn đã trôi qua như thế nào? Vẫn phải giãn cách hay cuộc sống đã trở lại bình thường?
Chấm than Radio tin rằng trong đợt dịch này, các cặp đôi đang phải tạm xa nhau một cách bất đắc dĩ đã thấm thía cảm giác yêu xa rồi.
📻 Hãy cùng lắng nghe ! radio số thứ 6 với chủ đề “Yêu một người ở xa” nhé!


__________________________________________________________
📻 Chấm than Radio - Đài phát thanh của trái tim bạn!
👉 Subscribe: https://bit.ly/youtubeChamthanRadio
🌏 Follow: https://www.facebook.com/ChamthanRadio
📧 Contact: [email protected]
💌 Confession "!Radio's letters": https://bit.ly/confessionChamthanRadio
✖ Don't copy or re-up!

05/09/2021

🌻 ! vol5."Bố không phải người duy nhất cần con" 🌻

🎞 Link youtube: https://youtu.be/0oJ97RSC0S0

⏳ “Ngày con đi, con chỉ gọi nói một câu: “Thưa ba mẹ, con đi”. Con xin lỗi vì chưa nhận được sự đồng ý của đấng sinh thành đã “lao thân vào đạn lửa” như mẹ từng nói. Nhưng mẹ ơi, con chỉ là hạt cát bé xíu, việc con làm chẳng xá gì với anh chị bác sĩ... Con của tuổi 21 chẳng sợ hãi điều gì, con phải làm, con làm bằng tất cả những gì con có... Con phải đi, và một ngày sớm nhất con được về thăm ba mẹ. Con đi, là để vượt qua chính bản thân mình.”
📻 ! vol5 là một lá thư gửi cha trong hàng ngàn lá thư khác của các bạn tình nguyện viên chống dịch tại Sài Gòn.
🇻🇳 Mong cho Việt Nam của chúng ta sớm khoẻ mạnh trở lại để những người con đang ngày đêm lăn lộn giữa tâm dịch sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Việt Nam quyết chiến thắng đại dịch!


__________________________________________________________
📻 Chấm than Radio - Đài phát thanh của trái tim bạn!
👉 Subscribe: https://bit.ly/youtubeChamthanRadio
🌏 Follow: https://www.facebook.com/ChamthanRadio
📧 Contact: [email protected]
💌 Confession "!Radio's letters": https://bit.ly/confessionChamthanRadio
✖ Don't copy or re-up!

“Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất...
03/09/2021

“Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất sắc, bạn cũng phải biến mình trở nên xuất sắc.”

Nguồn: ST

"Nếu một ngày, con chưa tìm được một người chấp nhận trở thành gia đình, là điểm tựa cho con, thì mọi mối quan hệ khác t...
01/09/2021

"Nếu một ngày, con chưa tìm được một người chấp nhận trở thành gia đình, là điểm tựa cho con, thì mọi mối quan hệ khác trên cuộc đời này, hãy xem như một cơn gió. Nó đến và nó đi, ta không luyến tiếc, không níu giữ. Vì gió là gió, việc của gió là bay đi."

- Gào -

29/08/2021

🌻 ! vol4."Mẹ lúc nào cũng ích kỷ như thế" 🌻

🎞 Link youtube: https://youtu.be/pdG0FgKSci4

⏳ Xin chào các bạn thính giả thương mến của Chấm than Radio.
Vậy là một tuần nữa lại trôi qua. Các bạn vẫn ổn chứ?
Hãy gìn giữ sức khỏe và thật mạnh mẽ để vượt qua đại dịch bạn nhé.

📻 Cùng chúng mình lắng nghe tâm thư tuần này với chủ đề "Mẹ lúc nào cũng ích kỷ như thế" để gìn giữ cho mình một tâm hồn khỏe mạnh nào.

Chấm than Radio mến chúc các bạn một cuối tuần bình an ❤


______________________________________________
📻 Chấm than Radio - Đài phát thanh của trái tim bạn!
👉 Subscribe: https://bit.ly/youtubeChamthanRadio
🌏 Follow: https://www.facebook.com/ChamthanRadio
📧 Contact: [email protected]
💌 Confession "!Radio's letters": https://bit.ly/confessionChamthanRadio
✖ Don't copy or re-up!

“Dù là bạn bè, công việc, tình cảm hay bất kể thứ gì, hễ không thể làm mình hạnh phúc thì nên để nó ra đi. Chúng ta vẫn ...
25/08/2021

“Dù là bạn bè, công việc, tình cảm hay bất kể thứ gì, hễ không thể làm mình hạnh phúc thì nên để nó ra đi. Chúng ta vẫn tưởng thời gian còn dài, nhưng đến khi ngoảnh lại đã thấy phung phí hết cả một thời cho những thứ không đâu.”

Nguồn: ST

“𝓜𝓮̣ 𝓽𝓱𝓲̀ 𝓵𝓪̀𝓶 𝓰𝓲̀ 𝓬𝓸́ 𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓶𝓸̛”“Ước mơ của mẹ là gì?”Nó nói chuyện phiếm với mẹ trong lúc chuẩn bị bữa cơm tối.“Thì c...
22/08/2021

“𝓜𝓮̣ 𝓽𝓱𝓲̀ 𝓵𝓪̀𝓶 𝓰𝓲̀ 𝓬𝓸́ 𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓶𝓸̛”

“Ước mơ của mẹ là gì?”
Nó nói chuyện phiếm với mẹ trong lúc chuẩn bị bữa cơm tối.

“Thì cho chúng mày ăn học đàng hoàng, đầy đủ mai sau đỡ khổ.”

“Không, ước mơ khác cơ”.

“Mai sau chúng mày lập gia đình, chọn được đúng người, vợ chồng yêu thương nhau.”

“Ước mơ dành riêng cho bản thân mẹ cơ mà.”
Nó ra sức cố gắng giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ bật cười.

“Mẹ thì làm gì có ước mơ”.

Nó sững người mất vài giây. Tại sao mẹ lại chẳng có lấy nổi một ước mơ cho riêng mình, phải chăng gánh vai mẹ đã quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí cho con.

À không, mẹ có ước mơ đấy chứ.
Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình.
Mẹ ước mơ được tới trường nên mẹ cho nó học con chữ.
Mẹ ước mơ được một bữa no, nên mẹ có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu cũng cho nó một bữa cơm ngon.
Chỉ khác điều, 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒓𝒐̂̀𝒊.

Nguồn: Hạ Mer

“Có đôi khi, chúng ta như cá trong bể, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng vừa mở miệng liền biến thành một loạt dấu chấm. C...
20/08/2021

“Có đôi khi, chúng ta như cá trong bể, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng vừa mở miệng liền biến thành một loạt dấu chấm.
Cuối cùng...đành lặng lẽ giữ lại trong trong lòng.”

Nguồn: ST

"Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả.Riêng tôi thấy cả dải ngân hà, nhưng lòng chứa duy n...
18/08/2021

"Người đem lòng yêu một dòng sông, chỉ vì họ chưa nhìn thấy biển cả.
Riêng tôi thấy cả dải ngân hà, nhưng lòng chứa duy nhất một vì sao."

Nguồn: ST

Address

Son Tay

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chấm than Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Chấm than Radio:

Share