13/03/2021
Trưởng thành rồi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm …
Cứ nghĩ có thể một mình trên những con đường và chỉ cần vài bóng cây là không cảm thấy cô đơn. Nhưng có một ngày lại chợt nhận ra cái anh cần không phải là những bóng cây, mà là bóng hình một người con gái.
Trải qua vài mối tình, vài lần vật lộn thời gian dài để quên bóng hình cô ấy. Chỉ thế thôi và nghĩ giờ anh một mình cũng ổn, sẽ tốt hơn, sẽ không phải đau khổ, sẽ chẳng sợ cô đơn. Nhưng rồi một ngày nhận ra dù anh mạnh mẽ đến mấy anh vẫn phải đầu hàng và khát khao một tình yêu. Một tình yêu chẳng cần cháy bỏng, chỉ cần đủ ấm áp đủ chân thành.
Một mình cũng ổn thôi, nhưng có hai người thì còn ổn hơn nhiều. Cuối cùng thì anh vẫn cần em, để trên những con đường anh không còn phải một mình với chiếc xe hoà lẫn tiếng động cơ. Mà phía sau còn có em và một vòng tay ôm thật chặt, khi đó cả chiếc xe và anh đều được sưởi ấm.
Em có muốn là người lấp đầy khoảng trống phía sau xe anh?