18/06/2026
RECAP: THANH XUÂN
✨15g30 ngày 28/8/2023, phòng 40, 46 người con, 1 người mẹ, 1 gia đình, 1 tuổi thanh xuân✨
Chiều hôm ấy, chúng mình gặp nhau dưới cái nắng oi bức của mùa hạ. Những gương mặt non nớt của tuổi trẻ, mang trong mình những hoài bão, ước mơ và sự tò mò về tương lai phía trước. Chúng ta bắt đầu từ những câu chào hỏi còn ngượng ngùng, đến những lần cổ vũ hết mình trên sân bóng và cả những lần đoàn kết trong giờ kiểm tra hay hoạt động tập thể. Từ những tiết học tưởng chừng như kéo dài đến vô tận đến những lần ao ước cho thời gian trôi qua chậm lại để tận hưởng giây phút vui vẻ nào đó lâu hơn một chút.
Mình không dám nói rằng lớp chúng mình đoàn kết nhất, hay lớp chúng mình lúc nào cũng vui vẻ. Tuổi trẻ mà, ai mà không có những lúc bốc đồng, tranh cãi, hay thậm chí là không ngại va chạm. Nhưng sau cùng, chúng mình vẫn ngồi lại với nhau, cùng cho qua những khoảnh khắc không vui, chỉ giữ lại trong mỗi người những giây phút yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Mình cảm thấy tiếc vì lớp mình chưa được đi xa cùng nhau, chưa có với nhau một buổi tối trọn vẹn, chỉ có chúng mình, trò chơi và lời tâm sự chân thành từ sâu trong trái tim của mỗi người.
Có lẽ chúng ta đã không ít lần nói lớp mình là cái lớp... , nấu xói hay đá xéo nhau là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng nó lại không nhiều bằng những lần chúng mình động viên nhau, những lần chúc nhau thi tốt, những lần support, ủng hộ nhau trên mọi mặt trận. Và sau hết tất thảy những chuyện đó, chúng mình đã cùng nhau đi qua 3 năm cấp 3 thật rực rỡ, có cho mình những người bạn tâm giao, và cũng lưu giữ trong kí ức những kỉ niệm và khoảnh khắc khó quên. 3 năm - khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, để chúng ta học cách thấy hiểu, học cách sẻ chia, học cách kiềm nén cảm xúc, học cách trưởng thành và chín chắn hơn.
Cuối cùng, chuyến tàu mang số hiệu A1K103QHQN đã chính thức cập bến, mỗi người đều có cho mình định hướng về tương lai, nhưng dù cho bạn có là ai đi chăng nữa, thì khi bạn quay đầu lại nhìn về tuổi thanh xuân của mình, bạn cũng nhớ tới gia đình A1 đã từng thương yêu nhau như thế nào. Và nếu như chúng mình có vô tình gặp nhau ở đâu đó, thì cũng gửi nhau câu chào chứ đừng như chưa hề quen biết nha🥹
Cảm ơn A1 vì đã là thanh xuân của nhau, admin chúc cho gia đình mình đánh đâu thắng đó, thành công rực rỡ và thật toả sáng trong lĩnh vực của chính mình nha, luv u guys💖💖💖💖
📸: Grandnang st - Chụp ảnh kỷ yếu Đà Nẵng