05/08/2020
Đến hẹn lại lên đây!!! Cùng chiêm ngưỡng siêu phẩm trai xinh gái đẹp của A4K97 nào!!!!!
Lớp may mắn được cô Công Trình làm giáo viên chủ nhiệm. Cái lúc share danh sách lớp nhớ có anh/chị nào cmt là “cái lớp đây coi chừng” thì hỏi rõ mấy anh chị mới nói là cô này dữ lắm. Nhưng mà học với cô 3 năm rồi thì mới biết là cô không hề dữ một xíu nào, cô chỉ là hơi nghiêm với lớp một tí thôi. Cô luôn coi trọng nề nếp tác phong nhiều hơn (vì lớp học cũng khá) nên lớp mình lúc nào cũng xếp hạng cao trong trường. Học với cô, tiếp xúc với cô nhiều mới thấy cô là một người rất giàu cảm xúc. Những lúc lớp tổ chức gì bí mật cho cô là lúc nào cô cũng rưng rưng muốn khóc luôn. Xong lớp hư quá cô cũng buồn, cũng khóc nhưng mà cô giấu không cho mọi người thấy thôi. Cô rất thương học sinh nhưng mà chỉ những học sinh hiểu cô mới thấy được điều đó. Hồi mới đầu năm lớp 10 thấy nhiều lớp vui dễ sợ luôn nhưng mà dần lên lớp 11, 12 thì trầm hơn, còn lớp này thì lên 11, 12 nó lại rất vui luôn. Thầy cô ai dạy lớp này cũng nhớ cũng khen tại lớp hư nhưng mà được cái học dốt :)))))) giỡn thui hư chứ ko dốt nha kekee. Cảm thấy tự hào khi mà học cái lớp này bởi vì năm nào thành tích học tập lẫn nề nếp tác phong cũng đứng trong top trường 😎 cái này nói thiệt hỏng dám điêu. Phải nói là nhờ cô Trình mà lớp mới được như ngày hôm qua tại hôm nay thì nghỉ học rùi keke, một lần nữa cảm ơn cô Trình vì đã đến với tụi con . Học giỏi mà chơi cũng giỏi nữa 😂 nãy giờ tâm sự quá là sến luôn nên thui giờ coi hình kỉ yếu của lớp tui đi ngen, ngại gì mà ko thả cho cái lớp dễ thương này 1 tym 😂🥰🥰🥰