09/02/2026
🫂 41 mảnh ghép riêng lẻ đã cùng nhau tạo nên một tập thể 12C1, một mái nhà và cả một thứ tình cảm thiêng liêng khó đặt tên.
Gửi 12C1, từ ngày chập chững làm quen nhau ở năm lớp 10, đến những lúc ở lại trường thật muộn để tập văn nghệ, lúc vui mừng nhận giải Nhất, thoáng chốc đã phải đếm ngược 130 ngày rời xa nhau. Thời gian qua tuy có những lúc cãi cọ, xích mích với nhau vì mỗi bạn đều có rất nhiều ý tưởng, suy nghĩ muốn bày tỏ nhưng sau tất cả chúng ta vẫn bên nhau, kề vai sát cánh cùng nhau.
🌱 1000 ngày bên nhau, không ngắn cũng chẳng dài nhưng đã tạo nên vô vàn khoảnh khắc thanh xuân thiêng liêng khó có thể tìm lại được. Ở một độ tuổi kì diệu, chẳng còn sự ngây ngô của cấp 1, cấp 2; cũng chẳng có sự va vấp, trưởng thành của đại học; cấp 3 chính là hành trình chứng kiến hoàn toàn tất cả những sự thay đổi nhạy cảm nhất, là lúc cảm xúc thất thường, buồn vui lẫn lộn, chúng ta đã tìm thấy nhau.
📸 Và để đặt dấu chấm cuối cùng cho hành trình 3 năm bên nhau dưới mái trường THPT Chuyên Lê Khiết này, cả nhà mình đã ghi lại qua những tấm ảnh, thước phim đặc biệt, chứa đựng tất cả những tiếng cười vui, những lời thủ thỉ để mãi mãi lưu lại kí ức đẹp nhất về nhau.
💬 Dẫu là dấu chấm nhưng sẽ là “dấu chấm phẩy” thay vì “chấm hết” bởi dù là kết thúc nhưng cũng là khởi đầu cho một tương lai mới.
Ảnh: Kỷ Yếu Mr. OK - Chụp Ảnh Kỷ Yếu