31/05/2024
| 31 . 05 . 2024, về những tháng năm không quên |
Hơn 1000 ngày cùng nhau trên hành trình tập lớn, giờ là lúc những đứa trẻ 12 Anh 1 tự do tung cánh, tiến về phía ước mơ của riêng mình. Vẫn là cầu thang đó, phòng số 33 đó, vẫn là bàn ghế đó, bảng đen đó, nhưng 6 giờ 55 phút mỗi sáng giờ đây đã không còn tiếng đề xe, tiếng nói cười như thường lệ. Mỗi chỗ ngồi đều mang dấu ấn của một thành viên, đều là những kỷ niệm khó đỡ mà khó quên mà mỗi khi nhìn lại, từng thước phim như hiện ra trước mắt.
Mùa hè đến, và chúng mình chia xa…
Chia xa tổ 1 với những thành viên cực chuyên cần, đã xinh lại còn chăm, những tiết học bù hoặc tiết buổi chiều là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Chia xa tổ 2 với số thành viên khá ít ỏi nhưng mỗi người đều mang một màu sắc riêng, cá tính riêng, một việc làm riêng trong mỗi tiết học.
Chia xa tổ 3 với những “đội nhóm” vui nhộn, những tờ đề hoá - lý đậm mùi tự nhiên, với con phố ẩm thực nhộn nhịp bậc nhất phòng 33 mỗi khi tiết 2 vừa kết thúc.
Chia xa tổ 4 với nhiều mảnh ghép muôn màu và kỳ lạ, mỗi khi đông đủ thì trò chuyện rất hăng say và đầy tiếng cười, nhưng hiếm khi đông đủ.
Thật may mắn, năm cuối cấp chúng mình được gặp thầy Huỳnh Minh Duy, thầy dạy chúng mình nhiều vô kể. Thầy dạy chúng mình rằng dù gì đi nữa cũng phải nghiêm túc trong chuyện học hành, phải luôn chú ý giữ vệ sinh, phải ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, phải thành nhân trước khi thành bất kì ai, phải làm người tử tế. Thầy luôn khen và cố gắng khích lệ tụi mình kể cả khi tụi mình có lỗi, khiến thầy phiền lòng. Thầy hiểu và chở che tụi mình, như một người bố.
Xin được cảm ơn cô Noen, cô Phương đã dìu dắt tụi em từ những ngày đầu. Xin được cảm ơn cô Lệ Thanh, cô Hà, cô Trân đã đồng hành cùng tụi em trên hành trình chuyên Anh đáng nhớ. Và, tụi em xin chân thành biết ơn thầy Duy, vì những bài học của thầy, những câu chuyện về cuộc đời mà thầy chia sẻ, những bao dung mà thầy đã trao, vì tất cả.
Cảm ơn mỗi một thành viên của 12 Anh 1, vì đã gặp được nhau và vẽ nên bức tranh thanh xuân không quá nồng nhiệt mà lại âm thầm đáng nhớ ở chuyên Lê Khiết. Hy vọng rằng dù có gặp lại hay không, chúng ta đều sẽ giữ một phần ký ức dành riêng cho 12 Anh 1, sẽ giữ lại nhóm Zalo như lời thầy Duy dặn, sẽ nhớ về nhau bằng những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
Một lần cuối, xin chào, chúng mình là E1K32!