24/06/2025
"Bốn năm- Một hành trình"
Một hành trình, không quá dài hay quá ngắn, tuy nhiên, đã đọng lại trong kí ức, thanh xuân của mỗi người chúng ta là một bầu trời kỉ niệm. Bốn năm hay hai năm, chúng ta cõ lẽ đã là một gia đình thứ hai trong thanh xuân của mỗi người, Một gia đình luôn bên nhau, đoàn kết, cố gắng cùng nhau học tập, các hoạt động, các trò chơi.. cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp cho nhau.. Có những lần ta hờn dỗi, mất đoàn kết nhưng sau cùng chúng ta vẫn bỏ qua.. giúp ta đoàn kết và trưởng thành hơn rất nhiều..
Hành trình ấy, sau những lần đếm ngược bằng năm, bằng tháng, bằng ngày có lẽ bây giờ đã kết thúc, chúng ta đã tốt nghiệp. Ta cứ ngỡ thời gian bên nhau sẽ còn lâu, nhưng bây giờ đã kết thúc, những kỉ niệm đẹp ấy chỉ còn đọng lại trong kí ức, trong thanh xuân của chúng ta mà thôi..
Sau này, có lẽ sẽ không còn những lần lén ăn trong giờ, xài điện thoại trong giờ học, không còn những lần lén quay video, chụp ảnh, không còn những lần cố gắng bao che cho nhau, cùng nhau đi chơi, quậy phá khắp trường, không còn những lần dấu dép, cùng nhau làm trại, tập văn nghệ, quay time lapse, ngồi hát cho nhau nghe nữa rồi các cậu..
Sau tất cả, tớ chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì giữa thế giới bảy tỉ người, chúng ta đã gặp được nhau, cảm ơn vì chúng ta đã là một gia đình..
Chúng con, lớp 9/2, niên khoa 2021-2025, xin gửi đến thầy cô Trường THCS Trần Cao Vân một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Chúng con cảm ơn những người lái đò, đưa chúng con đến bờ bến tri thức, những người dìu dắt, dạy cho chúng con những bài học, những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Những công lao ấy không thể nào đếm xuể. Chúng con, chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trong sự nghiệp trồng người.
Chúc mừng lớp chúng ta đã đậu NV1! Các bạn đã không thất hứa với lớp rồi, sau này mỗi người sẽ có mỗi con đường riêng, ước mơ riêng.. nhưng mong rằng chúng ta đừng quên nhau. Mong rằng, ai cũng sẽ thành công, cũng sẽ vui vẻ, tự hào về chính bản thân mình, rực rỡ bước đi trên con đường của mình đã chọn.
p/s: ad bận ôn thi, nên giờ mới đăng mong lớp thông cảm, cảm ơn mấy bạn hong thất hứa với tui nhaaa