04/11/2025
Bức thư số 1: Con hãy học cách hiểu chính mình
Con trai của ba,
Ba nhớ có một thời gian, ba cứ mải chạy theo những điều người khác mong đợi: học giỏi để được khen, làm việc chăm chỉ để được thăng chức, sống theo một “chuẩn mực” mà xã hội đặt ra. Nhưng càng chạy, ba càng thấy mình rời xa chính mình. Có những lúc ba nhìn vào gương mà chẳng biết mình thật sự muốn gì.
Sau nhiều năm vấp ngã, ba mới hiểu: con người ta có thể đánh mất nhiều thứ, nhưng nguy hiểm nhất là đánh mất chính mình. Hiểu mình không dễ. Nó không đến trong một ngày, một tháng, mà là cả một hành trình. Con cần có những khoảng lặng để tự hỏi: Con đang thật sự vui hay chỉ cố tỏ ra vui?
Điều con theo đuổi có phải là mong muốn của con, hay chỉ là áp lực từ người khác?
Con muốn trở thành ai, và con không muốn trở thành ai?
Ba học được một điều từ triết học Khắc Kỷ: “Chúng ta không kiểm soát được thế giới, nhưng ta có thể kiểm soát cách ta phản ứng.” Và muốn làm được điều đó, con phải hiểu rõ bản thân trước.
Ba mong con biết kiên nhẫn với chính mình. Có khi con sẽ thấy mình mâu thuẫn, yếu đuối, hay chưa đủ giỏi. Không sao cả. Con người ta sinh ra vốn không hoàn hảo. Nhưng một người biết rõ điểm yếu của mình, lại thường mạnh mẽ hơn những kẻ chỉ lo che giấu.
Con trai, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ:
Viết lại cảm xúc của mình mỗi ngày.
Quan sát khi con giận, khi buồn, khi vui – để biết gốc rễ của cảm xúc đó.
Đặt ra câu hỏi: “Tại sao mình làm điều này?” và trả lời thật lòng.
Ba tin rằng, nếu con hiểu được chính mình, con sẽ không bị cuốn đi bởi dòng chảy hỗn loạn ngoài kia. Con sẽ biết mình cần gì, bỏ gì, giữ gì. Và như thế, con có thể đứng vững ngay cả khi thế giới đổi thay.
Thương con,
ba