Sài Gòn Xưa

Sài Gòn Xưa Nơi lưu giữ những bản tình ca, những hình ảnh xưa cũ của Sài Gòn xưa, chia sẻ

Mất mát đau thương của chiến tranh để lại cho chúng ta đã qua…. Giờ họ phải đối diện tiếp tục… pray🙏🏻
26/02/2022

Mất mát đau thương của chiến tranh để lại cho chúng ta đã qua…. Giờ họ phải đối diện tiếp tục… pray🙏🏻

- Mày đi đâu chú chỉ xe buýt cho đón!- Dạ đại học Tôn Đức Thắng quận 7 đón xe số mấy chú?- Rồi, đứng đây đợi xíu có chiế...
16/12/2021

- Mày đi đâu chú chỉ xe buýt cho đón!

- Dạ đại học Tôn Đức Thắng quận 7 đón xe số mấy chú?

- Rồi, đứng đây đợi xíu có chiếc 86 tới rước mày liền.

- Con cám ơn, mà chú chỉ xe buýt cho tụi con rồi ai đi xe ôm của mấy chú nữa???

- Thấy tụi bây là sinh viên, tao thương mới chỉ... Hổng dóc gì con chứ chú thích mấy đứa học cao lắm. Chú có thằng con chắc cỡ tuổi mày á, cũng đón đưa dạy dỗ mong cho nó đậu đại học, thành người, có công ăn việc làm đàng hoàng như người ta. Được tới lớp 8 cái nó cúp học theo mấy thằng du côn trong xóm quậy phá, hút chích rồi bỏ nhà đi một mạch 5, 7 năm nay chưa thấy về.

- Tụi bây cũng kỳ lắm! Nhiều lúc chỉ đường cho mà khinh lơ, đi te te một nước luôn, chắc tưởng lừa gạt kêu đi xe ôm hay gì. Xe ôm ai đi thì chú chở, hơi đâu rảnh mà đi lừa...

- 86 nó tới rồi kìa, đi học đi, đứng nói hồi trễ mày nữa!

Người Sài Gòn dễ thương là vậy đó !!!

Nguồn: ST

Khách Sạn Majestic Thời Việt Nam Cộng Hòa Góc Bến Bạch Đằng Hotel Majestic thời Việt-Nam-Cộng-Hòa góc Bến-Bạch-Đằng, Tự ...
13/04/2021

Khách Sạn Majestic Thời Việt Nam Cộng Hòa Góc Bến Bạch Đằng

Hotel Majestic thời Việt-Nam-Cộng-Hòa góc Bến-Bạch-Đằng, Tự Do bao quanh là sông Sài-Gòn và các khu vực bến tàu, chắc ít ai biết ngày đó dọc theo bờ sông có một sân golf thu nhỏ và một đường ray xe lửa dọc theo đây giữa đường phố và bờ sông mà chánh quyền VNCH xây lên để cho khách du lịch tham quan và những người dân mỗi khi có dịp ra đây hóng gió đã không còn tồn tại, vì sau ngày "giải phóng" thì hầu như cái gì cũng đập phá tan nát không còn 1 vết tích.

Vào những năm đầu thập niên 60 khi Quân Đội Mỹ cùng các lính bộ binh tới đây theo con đường Biển thì khu vực này rất nhộn nhịp, sau khi những chiếc xe Huê-Kỳ dược nhập cảng vào đây thì hầu như ngày nào cũng có người ra đi chụp ảnh và mấy chiếc xe Huê-Kỳ nằm cạnh sân gôn đậu chờ du khách, nhưng phần lớn chờ mướn làm xe hoa đám cưới, ở đây còn ít, số lớn đậu bên đường Nguyễn Huệ và lúc nào cũng được lau chùi bóng lưỡng.

Các xe Huê Kỳ ngày đó rất đắt khách, hầu như cứ ra đường là thấy loại xe này giăng đầy hoa với cô dâu chú rể ngồi ở trong đẹp hết biết .. Xe hoa Mẹc với Bentley của đám cưới đại gia bây giờ nói thiệt còn thua xa, còn Xe Taxi ngày xưa thì đủ loại nhưng thịnh hành nhứt vẫn là loại xe Peugeot thì phải, chạy ngon lành hơn với không nát như loại Renault con cóc, hay còn gọi là xe "Con cóc xanh", ra đường ngày đó thì rất an toàn và sạch sẽ vì bên kia đường là bót cảnh sát Lê Văn Ken.

Ai mà lạng quạng hay gì là bị thổi vô liền.

Cũng xin nói thêm rằng vị trí bót Cảnh Sát Lê-Văn-Ken đầu tiên được đặt tại vị trí này gần khách sạn Majestic, thời Pháp là đồn Cảnh sát Q1 (Commissariat de Police, 1er Arrondissement), vị trí của nó tại số 44, sau này, có lẽ để thuận tiện cho việc giữ an ninh trật tự và những bọn khủng bố nên ngay tại khu vực trung tâm có chợ Sài-Gòn và ga xe lửa đông đúc, nên bót Lê Văn Ken tại khu vực Bến Bạch Đằng đã được dời về vị trí cạnh Bịnh-Viện Sài Gòn sau này.

19/05/2020
Các cậu bé bán báo sài gòn xưa!
14/03/2020

Các cậu bé bán báo sài gòn xưa!

8 CÔNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CỦA SÀI GÒN XƯA!
12/03/2020

8 CÔNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CỦA SÀI GÒN XƯA!

Hình ảnh anh lính đang chơi đùa với em bé Đà Nẵng - Vn.
12/03/2020

Hình ảnh anh lính đang chơi đùa với em bé Đà Nẵng - Vn.

Address

Quận Tân Bình
72118

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sài Gòn Xưa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Sài Gòn Xưa:

Share