31/10/2022
NGHÌN NGƯỜI THƯƠNG ĐẦU TRONG NGHÌN NGÀY LUÔN-HẠNH-PHÚC.
2! 3! A civilization named CiVi1ization. Xin chào, bọn mình là CIVI1IZATION!
Mọi người nhìn xem, nắng Phong Lê hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày thì phải? Nắng ươm vàng qua kẽ lá rồi đọng lại trên vai, tôn màu áo mới, nắng xoay tròn, tươi vui, rộn rã, nhảy múa theo từng nhịp bước của chúng mình đến tận tọa độ D.201 vẫn chưa ngưng. Con đường này chúng mình đã đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh chúng mình đều thay đổi, vì chính trái tim chúng mình đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay, CIVI1IZATION chính thức đạt một nghìn likes! (Bạn nghĩ đúng rồi đó, đây là những câu văn nổi tiếng trong bài “Tôi đi học” của tác giả Thanh Tịnh).
Chào những “người thương” - những người thương CV1, đồng thời cũng là những người thương của CV1. Chúng mình rất biết ơn vì bạn đã dành thời gian quan tâm đến những hoạt động của chúng mình trên nền tảng Facebook. Tuy chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ ngày đầu nhập học, song, chúng mình cũng đã dần hiểu về nhau hơn, gắn kết với nhau hơn, “nền văn minh” CV1 - mà chính các bạn cũng là một phần trong đó - lại càng được củng cố mạnh mẽ, vững bền để sẵn sàng cùng nhau đương đầu với mọi khó khăn, thử thách trong hành trình hướng đến tương lai phía trước.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã dành thật nhiều tình yêu cho góc nhỏ của chúng mình, hi vọng các bạn có những phút giây thoải mái, vui vẻ khi bắt gặp những bài post đến từ CIVI1IZATION trên mạng xã hội sau một ngày dài mệt mỏi. Tập thể Chuyên Văn 1 khóa 22-25 Lê Hồng Phong sẽ Luôn-Hạnh-Phúc khi có các bạn cạnh bên, thế nên, hãy làm “người thương” của nhau mãi nhé :>?
“Chúng ta là những tâm hồn xa lạ,
Từ người thường bỗng chốc hóa người thương.”