Dxlvd's Collection figures

Dxlvd's Collection figures Chào mừng bạn đến với thế giới figure của tôi. ���

Captain!
31/10/2025

Captain!

07/08/2025

Vậy là mình dùng Facebook được 6 năm rồi đấy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha. Nếu không có các bạn thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. 🙏🤗🎉

Megazord mixed😂
10/10/2024

Megazord mixed😂

11/09/2024
09/08/2024
Catwoman hay blackcat
18/04/2024

Catwoman hay blackcat

vụ MKT sữa Kun có vẻ đang hot nhỉ, đầu mình thì nảy số nhiều lắm mà lâu lắm rồi không thể hiện quan điểm ra, nhất là ngồ...
24/03/2024

vụ MKT sữa Kun có vẻ đang hot nhỉ, đầu mình thì nảy số nhiều lắm mà lâu lắm rồi không thể hiện quan điểm ra, nhất là ngồi gõ phím như này, nhưng cũng ráng viết cho xong mặc dù éo biết có ai care hay là không

thứ 1 là cái vụ này nó chả có con mẹ gì phải nói nhiều mà 2 hôm nay có 2 bài phân tích chuyên sâu vĩ mô về cái hành động của sữa Kun như thể nó là mối nguy hại cực kỳ của xã hội, trong khi mịe XH nhiều cái nguy hại lắm đến từ vị trí giới trẻ lẫn người lớn người già, vụ này mà có dấu hiệu nguy hại thì nhà chức trách dập 1 phát 1 triệt để là xong ngay chứ hơi đâu mà lo xa

Ok tiếp theo thử phân tích if else về vấn đề mkt của sữa Kun nhé, thứ 1 tôi là doanh nghiệp, doanh nghiệp chứ k phải nhà hoạt động từ thiện, mà đã là doanh nghiệp thì phải kiếm lợi nhuận về, kiếm lợi nhuận thì phải có sản xuất thành phẩm, có thành phẩm thì phải bán, muốn bán được thì phải có bộ phận mkt, ok bây giờ thương hiệu sữa của chúng ta còn trẻ, chúng ta phải quảng cáo, quảng cáo như nào, thuê kios quảng cáo tại siêu thị, chợ, ngoài dg, phát tờ rơi, dán tường, chạy xe đạp.v.v cho uống thử, tặng kèm, ôi trời tốn kém quá, mà lại k có gì nổi bật mới lạ, giờ làm mkt online, tận dụng mxh, chạy quảng cáo lan truyền, mà còn ý nghĩa nữa, 1 công đôi việc, sẵn cũng đang thấy hứng khởi, hào hiệp, mún làm 1 cái gì đó nhân văn, bùmmm, thế là vụ hastag mkt của sữa Kun ra đời

ok tiếp theo thử phân tích về việc này xem nó diễn ra như nào nhé, sữa thực ra k phải là thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho lắm, bạn không thể uống sữa thay cơm sống qua ngày đúng không? thế thì tặng sữa, cho sữa làm cái con mẹ gì?? ủa thì chứ tôi là nhà kinh doanh sữa thì tôi có gì cho nấy, tôi có sữa thì tôi cho sữa, thế chẳng lẽ tôi đi mua mì Hảo Hảo đem đi tặng?? đúng vậy, các bạn có thấy buồn cười không, 1 hãng sữa đi mua mì làm từ thiện, thực ra là có đấy, nếu như những cty truyền thông lớn ở lĩnh vực khác k phải làm về lương thực thì họ sẽ mua đủ thứ những sản phẩm khác, từ đồ ăn đến vật dụng như gạo, mì, bánh kẹo, sách vở...v.v. Nhưng ở đây như đã nói, có vẻ như sữa Kun k làm từ thiện theo quy mô lớn, họ làm 1 mình, tự phát, và dùng của nhà trồng được, mà khoan đã, cũng chưa chắc, biết đâu ngoài sữa ra thì họ còn trao tặng thêm riêng cái gì nữa thì sao đúng không, ok tạm thời cứ nghĩ là họ chỉ trao tặng sữa thôi cũng được

K biết bạn đã từng quyên góp quần áo cũ, sách giáo khoa, truyện tranh cho trẻ em nghèo chưa nhỉ, hoặc là tiền, có ai bắt bạn phải quyên góp đúng chỉ tiêu, đúng mặt hàng hay không đâu đúng không? bạn có gì bạn cho nấy, tương tự tôi có sữa thì tôi tặng sữa, chỉ thế thôi

Ok tiếp theo phân tích về tính trung thực của vấn đề này nhé, có bao giờ bạn từng mua vé số hoặc cho tiền người ăn xin chưa? 1 số người thì chưa vì k tin rằng chơi vé số trúng, hoặc có trúng thì cũng không tới lượt mình, cho rằng người ăn xin đó giả, có 1 số người tin vào cơ hội đổi đời từ vé số, người ăn xin đó là thật nên họ giúp họ mua, họ cho tiền
thế nhưng bên cạnh đó có 1 số người mua vé số là vì...người bán vé số kia, cho tiền người ăn xin vì hoàn cảnh khó khăn của họ, vé số bạn mua chưa chắc bạn đã trúng nhưng bạn đã 1 phần giúp người bán vé số đó rồi, còn vấn đề ăn xin, bạn đã nghe cái câu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" chưa, thế bây giờ tôi đổi lại thành "thà cho nhầm còn hơn bỏ sót" nếu bạn có lòng tin thì ít ra bạn sẽ giúp đỡ dc 2 người ăn xin trên tổng 10 người bạn gặp ngoài dg ( 8 người kia là giả) vậy số tiền bạn bị lừa là bao nhiêu? chỉ vài đồng lẻ, chả đáng là bao, nhưng đối với những người ăn xin thật, thậm chí những người ăn xin giả vs họ số tiền đó cũng là cả 1 gia tài

bây giờ bạn đang ăn ngon mặc đẹp, khi không kêu bạn ra đường giả dạng ăn xin để lừa tiền mọi người lấy vài đồng bạc lẻ liệu bạn có rảnh để làm không, có đáng để làm không? Haha tất nhiên là không rồi đúng không? Nói đến đây chắc bạn cũng hiểu được ý tôi muốn nói là gì, đôi khi bạn làm 1 việc gì đó bạn sẽ nghĩ ok nếu điều đó xảy ra thật thì ok tốt thôi, đẹp, tốt, nhưng nếu nó k xảy ra, ok cũng chẳng sao, chẳng sao đến bất kỳ ai, à bạn cho rằng cái đứa lợi dụng bạn có lợi thì đọc tiếp nhé

nhưng có 1 vấn đề ở chỗ, sữa Kun không phải là bán vé số hay ăn xin giả, ăn xin giả nó lừa bạn không được, nó còn lừa người khác được các bạn ạ, hoặc nó lừa bạn dc 1 lần thì k có lý do gì mà nó nó không tiếp tục lừa bạn tiếp lần 2 lần 3.v.v.v, nhiều người để nó lừa, nhưng nếu 1 doanh nghiệp như thế mà đi lừa người tiêu dùng thì chết ngay tức khắc các bạn à, sữa dở uống 1 lần là ấn tượng k tốt, xấu là ám thị k bao giờ mua uống nữa các bạn à, chứ làm éo gì có lần 2

ok tiếp theo bàn về tính chất của "món quà" nhé, các bạn lên án mkt của sữa Kun vì cái hành động đó bẩn hay vì ghét thương hiệu đó hay là về "món quà" là sữa vậy? ok giả sử tôi thay đổi "món quà" 1 chút để xem như nào nhé, vd là quần áo, giày dép, or tiền đi chẳng hạn, mỗi lượt hastag của bạn là đã đóng góp 100k cho trẻ em, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ số tiền "của chúng tôi" trao tặng cho trẻ em tương ứng vs số hastag của các bạn, ô hay thế lúc này các bạn chửi, hạ bệ như thế nào đây, lúc này có khi các bạn share mạnh luôn ấy chứ, 1 số ghét thương hiệu nên share mạnh để làm họ tốn tiền à, thật hài éo chịu được,

sòng phẳng đó chịu chưa, tôi bỏ tiền ra làm từ thiện đấy, để lấy tiếng thơm, được mọi người biết đến thì có gì là sai, có gì là hại đến ai, còn sau đó uống ngon uống dở gì thì tính sau chứ làm éo gì có vụ "tôi k tin đó là tiền thật" "tôi sợ lũ trẻ còn nhỏ mà xài tiền nhiều quá k tốt"

như vậy có thể thấy xét theo logic tư duy bình thường thì các bạn đang chửi sữa Kun vì "món quà" tức là sản phẩm sữa, nếu thay vào đó là tiền thì chắc bạn sẽ không chửi, nhưng thực chất sữa k có tội tình gì cả, các bạn mượn cái cớ sữa để hạ bệ họ vì cách làm mkt của họ, vì thực ra giả sử nếu có cái khái niệm "kinh doanh buôn bán tiền" thì chắc các bạn cũng chửi ầm lên rồi chứ dễ gì không, thế nên thực chất k phải vấn đề về sản phẩm (trừ tiền ra thì dù có là mặt hàng gì đi nữa thì cũng bị các bạn hạ bệ thôi)

bây giờ tiếp theo phân tích về sữa, thú thật là mình k uống được sữa vì cơ địa, còn sữa mẹ thì tất nhiên ai cũng uống cả rồi, k nói các bạn cũng biết cái gì quá cũng k tốt, chứ chưa bàn đến ngon hay dở, tốt hay hại, vậy có sợ khi trẻ bị ngộ độc sữa nếu uống nhiều không, xin thưa rằng là không nhé, nếu như bão lũ miền trung, k có lương thực thì bạn tặng họ sữa thì khác éo gì bắt họ uống sữa thay cơm mỗi ngày, nhưng từ thiện miền trung thì chúng ta tặng đồ ăn lương thực là đúng rồi, còn cái này ở vùng núi, vẫn có đồ ăn bình thường, k phải là thiếu, chỉ là thêm dc vài hộp sữa uống cùng lắm 1 tuần là hết mẹ nó rồi, or cao lắm là 2 tuần 1 tháng gì đó, và tất nhiên k phải uống lấy uống để như bia đâu mà các bố cứ lo xa, mấy món ăn uống ngon nói thật tôi ăn 1 2 lần là đã ngán thấy mẹ rồi chứ ở đó mà bắt tôi ăn thịt bò 24/7 làm sao tôi chịu nổi

nói đến đây cũng nhiều rồi, xin phép nói chuyện vĩ mô bẻ mấy câu hạ bệ của 2 đứa kia.

1 đứa thì bảo, Savior Complex cái mẹ gì đó, rồi tiếp theo nhét chữ vào mồm "uống sữa cao lớn như Thánh Gióng" (câu này khỏi bẻ vì quá rõ ràng trơ trẽn rồi, chưa kể QC trên tivi thì đầy ra kiểu hình thức phóng đại sự việc rồi miễn là k được so sánh nhất và so sánh với đối thủ khác), nghi ngờ chất lượng sữa, làm giàu cho tư bản, tư sản cái mịe gì đó, cuối cùng là giá trị cốt lõi k giúp dc các bé hết ốm yếu, còi xương
ok bẻ thôi, "Savior Complex là một trạng thái cảm xúc, thường của nhóm người có ưu thế, cảm thấy mình có khả năng và cần phải giúp đỡ một nhóm được coi là yếu thế khác" trích từ 1 đứa hạ bệ khác, thế thì nó tiêu cực hay tích cực, tùy vào tình huống cụ thể mới khẳng định được, còn cụm từ này chỉ là định nghĩa chứ chả có gì cho thấy cụm từ này là dấu hiệu tiêu cực cả, Đen Vâu, Độ Mixi, or rất nhiều nhà hảo tâm, từ thiện, thậm chí cả chính phủ cũng từng dùng kỹ thuật này để truyền bá để giúp đỡ người khác khó khăn hơn, không tin thì cứ vào dịp tết, trung thu, tụ trường coi tivi thì biết như nào, quay lớp học tồi tàn, zoom cận mặt focus nội tâm nhân vật là trẻ em, các thầy cô giáo ở vùng dưới lặn lội lên đó tổ chức các lớp học..v.v..v à mà có khi các bạn làm éo gì còn coi tin tức thời sự tivi nữa 4.0 5.0 cả rồi đúng không? thế các bạn nghĩ về họ tiêu cực hay tích cực?

Bạn cho người khác mượn tiền, bạn có hỏi lý do tại sao mượn không? có đúng không? nếu xác định được người ấy thật sự kẹt tiền thì bạn mới cho họ mượn đúng không? đúng vậy, bạn muốn giúp đỡ người khác, làm việc thiện tích đức, nhưng bạn éo biết ai đang cần sự giúp đỡ? thì bạn phải hỏi? mà hỏi ai? biết éo ai đâu mà hỏi? người cần giúp đỡ biết bạn éo đâu mà lại xin?

thế thì lúc này những người dùng cái cụm từ "Savior Complex" đấy họ đang giúp bạn vấn đề đó đấy, rồi tiếp nữa, nhưng bạn bảo họ lợi dụng trục lợi cho bản thân, OK quan trọng không? bạn quan trọng khác éo gì đi ngược với câu "cho đi là không mong nhận lại", rồi còn có giả thuyết là trục lợi cho bản thân nhưng sữa không tới tay tụi nhỏ, ok hạ bệ người khác mà nghĩ ra cái thuyết ngu xuẩn này cũng lạy

ok tiếp theo nghi ngờ chất lượng sữa, quy trình sản xuất, ok thế thì có dám đưa ra quy trình nào là chuẩn không, hiểu biết tới đâu về quy trình sản xuất, hãng nào là chuẩn không, haha tất nhiên là không vì nếu nói thế khác gì diễn biến theo kiểu 1 hãng sữa khác đấu đá hãng này

"thời đại nào rồi mà còn mở miệng ra nói cái câu làm giàu cho tư bản, tư sản gì ấy" thú thật cái này nằm ngoài tư duy của mình, nói 1 hồi là sẽ lạc đề, liên quan đến chính trị thì không hay lắm nên mình không bàn, nhưng rõ ràng thực tế bây giờ lao động kiếm tiền có nhiều cách, lao động bằng thân thể, tay chân, trí tuệ, chất xám, nghệ thuật, lừa đảo.v.v.v miễn là kiếm ra tiền được, hiểu đơn giản vậy đi cho dễ nhức đầu

cuối cùng là giá trị cốt lõi k giúp dc các bé hết ốm yếu, ủa alo, đâu cần phải giải thích ai cũng hiểu mà, ủa tao đi bán sữa thôi, tự nhiên giờ bắt tao phải tìm cách giải quyết triệt để vấn đề to lớn hơn là hết còi của đám trẻ, thế k giải quyết dc thì k nên trao tặng đúng không?? k hiểu hạ bệ kiểu gì mà đưa ra cái quan điểm củ chuối k thể chịu được, nói thế khác nào nói thẳng vs mấy người ăn xin là cháu cho bà 2k cũng k giúp bà no lên dc đâu vì thế cháu sẽ không cho, hay đại loại như thế, thay vì dạy, 1 con én k thể làm nên mùa xuân thế nên thôi vùi dập nó luôn cho rồi hả?

1 đứa khác thì bảo là " chiến dịch thể này là nó khiến khoảng cách xã hội giữa nhóm ưu thế và nhóm thiểu số ngày càng xa. Chiến dịch thế này củng cố quan niệm rằng các tỉnh vùng phía Bắc là nơi hẻo lánh, không phát triển và tất cả trẻ em vùng núi đều thiếu thốn và không được giáo dục cũng như chăm lo đầy đủ. Nó vẽ ra một khung cảnh nơi miền núi hoang vu chưa được “khai hoá", lắm hủ tục, nghèo đói, trong khi không hẳn là như thế"

ủa chứ sự thật không hẳn như thế hả mọi người, trên tivi nhà đài đưa tin fake đúng không ạ?? cái tư duy này có khác gì cái tư duy "tự nhục" đâu nhỉ, em dựa vào đâu cho rằng cái này làm ảnh hưởng khoảng cách gì gì đó, thế như ở trên mình có nói, nếu như XH này lừa lọc nhiều quá, bạn không biết tin ai thì những người đi "kiểm chứng" về và Savior Complex cho bạn biết, mà bạn còn không làm, không giúp họ thì có phải khoảng cách càng xa hơn không hả??? mà giúp họ thì bạn lại "tự nhục" là cũng làm khoảng cách xa hơn, thế tóm lại là bạn muốn cái mịe gì vậy??? mà nói chi đâu xa, ngay cả cái em gọi là "nhóm ưu thế" trong đó cũng có khoảng cách giữa "nhóm ưu thế" và "nhóm cực cực kỳ ưu thế" tồn tại trên TP này đấy mà anh cũng không biết nguyên nhân vì sao, chắc chắn là k phải Savior Complex hay gì rồi, thì liệu nếu k giúp họ thì có còn tồn tại cái khái niệm "nhóm thiểu số" để em còn có thể nhắc tới hay là không (diệt vong)

"- Các bạn ở thành phố sẽ cho rằng mình hơn người hơn các bạn vùng núi."
nếu bạn là thằng mất dạy thì k chỉ vùi núi, thằng éo nào bạn cũng tỏ ra bố đời, nếu bạn là người hoạt động XH nhiều, chắc chắn bạn sẽ không như thế, nếu bạn là 1 người bth, chắc chắn bạn éo nghĩ ra dc như thế vì bạn tiếp xúc họ dc bao nhiêu?

"- Sự phân biệt đối xử với các bạn vùng núi khi xuống thành phố học (yes, it happens)"
ok đồng ý, nhưng éo phải là vì bị ảnh hưởng bởi mấy cái từ thiện hay hoạt động XH tuyên truyền, vì pbdx nhiều vấn đề lắm, từ tư duy, tính cách, ngay cả miền trung, miền bắc, miền nào mà chả có, tôi ra miền bắc cũng bị pbđx mà mặc dù họ cũng k hơn tôi về cuộc sống là mấy, tất nhiên họ cũng biết tôi k phải ở vùng khó khăn

"- Sự ngại ngần khi giao thiệp với người vùng núi (Mình biết một trường hợp nhà trai gọi nhà cô dâu là đám dân tộc và từ chối giao thiệp với họ)"
Cũng như trên, nếu bạn là người hoạt động XH bạn sẽ không như vậy, bạn hướng ngoại, ngoại giao, nếu bạn là người mất dạy thì sẽ giao tiếp theo kiểu mất dạy kiểu ParkiCho hay đám Nẫu or tụi này tụi kia đám này đám kia là bth, ngoài ra giao thiệp còn tùy vào tính cách hướng nội hay ngoại, tôi đi du lịch HG k giao thiệp được với họ vì thực ra chả có gì để nói, thứ 2 là ngôn ngữ của họ khác, nói k hiểu chứ k phải là gì cả, nhưng tuyệt đối tôi k coi thường gì về họ cả

"- Sự coi nhẹ năng lực của những người miền núi, luôn nhìn họ với ánh mắt thương cảm"

nếu bạn là người có học thì bạn sẽ thương cảm hoặc không, nể phục ý chí của họ, còn bạn mất dạy thì ai bạn cũng thương hại chứ k phải thương cảm, nhưng nếu họ k đến mức thương cảm thì bạn sẽ nhận ra sớm và chuyển thái độ ngay lập tức chứ có gì đâu, k phải là thương hại là tốt rồi

"Và rất nhiều những hậu quả như vậy nữa. Ngắn hạn, tất nhiên mình vui vì các em có sữa uống, nhưng nếu bạn làm hoạt động xã hội đủ nhiều, thì bạn sẽ thấy những chiến dịch kiểu này để lại các hậu quả xa hơn, và dài hơn và khó thay đổi hơn trong tâm trí người dùng"

Ờ, tôi cũng thắc mắc là bạn này làm hoạt động XH theo chiến dịch nào nhỉ, nói câu trước câu sau mâu thuẫn vl, chưa kể làm hoạt động XH còn có vấn đề LGBT, người bị HIV bla bla, thì nếu ai cũng như bạn nghĩ thì đã bỏ mặc 2 vấn đề đó luôn rồi, chính bạn là vd tốt nhất khi bạn đã không giữ khoảng cách vs "nhóm thiểu số" còn gì, những gì cốt lõi k thể ngày 1 ngày 2 mà được, là cả cộng đồng cùng chung tay, chính vì vậy mình đề nghị bạn liên hệ vs sữa Kun để cùng nhau làm cho chiến dịch tốt thật sự, dài hạn bền vững như ý bạn mong muốn

thực sự, nói chung còn nhiều thứ tôi có thể bẻ được trong bài nhưng vì quá dài nên thôi, tóm gọn là thế này,

cái chiến dịch này nó bé cỏn con chả có ảnh hưởng gì sâu sắc đến cộng đồng, share thì share vậy chứ thiệt tầm 1 2 tháng nữa thì quên ngay, k đến mức nguy hiểm để lại hậu quả cao, lâu dài như các bạn nghĩ, nhưng chính các bạn nhìn vô mặt tiêu cực, lấy mấy câu chuyện mang tầm vĩ mô ra để nói cho hoa mỹ để che đi việc hạ bệ người khác, thì chẳng khác nào các bạn đang trục lợi cho bản thân về sự uy tín hiểu biết của các bạn thì nó sẽ trở nên vấn đề hơi lớn rồi đấy,

chẳng qua các bạn nghĩ rằng đây là mkt cho cty, mạo danh trao tặng, ban ơn, trẻ em để làm mkt nên các bạn phê phán hạ bệ, cho rằng điều đó không nhân văn, nếu muốn thì phải là phi lợi nhuận thì chắc mới đúng ý các bạn ha, nhưng đây k phải là từ thiện, nó quá rõ ràng là mkt, và mang 1 chút nhân văn vào, cho dù chiến dịch này có thất bại, số lượt hastag có thấp thì chiến dịch này b**g ra rồi thì chắc chắn hãng cũng sẽ follow tới cùng để làm chữ tín và vẫn đủ sữa để phát cho bọn trẻ, chứ k phải là ngồi đếm hastag xem có bao nhiêu lượt thì bấy nhiêu hộp, éo có vậy đâu, đây là nguyên tắc hợp tác win win đôi bên cùng có lợi rõ ràng chứ có phải mập mờ lấp liếm che giấu hay lạm dụng lợi dụng bóc lột ghê gớm gì đâu và cuối cùng, yếu tố then chốt để thương hiệu đi lên vẫn là chất lượng sữa ngon hay dở, chứ đem tặng thì tặng đủ đó chứ chắc gì tụi trẻ hợp sữa mà uống mà mấy bố cứ lo xa, mấy bố k nghe câu "nghèo cho sạch, rách cho thơm" à, tuy tôi nghèo nhưng mà tặng tôi đồ dơ, đồ thúi, kém chất lượng thì tôi vứt ngay, uống vào chỉ tổ hại người (đùa nhé, nhột thì chịu)

đừng tiêu chuẩn kép nữa, nói rộng hơn thì nếu k mở cửa đất nước hội nhập thì các dự án lớn, nguồn tài trợ của nước ngoài có đổ về VN để xây dựng phát triển đất nước hay không, hay bạn sợ làm vậy có khoảng cách giữa VN và các nước phát triển hơn như bạn nói, các bạn mạo danh là lo cho sự ảnh hưởng của đất nước, nghe cao cả thật nhưng các bạn hóa ra là cũng là liên quan đến social, content mkt đấu đá cạnh tranh nghề nghiệp với nhau gì đó thôi, còn tôi viết bài này là video editor, éo liên quan gì đến ai cả, chỉ là góc nhìn cá nhân..,

xin phép chỉ viết thôi chứ éo cãi với ai, nếu có viết sai xin phép cũng éo sửa nữa :)))) vì quá mệt và hết rảnh rồi, giờ chuẩn bị đi quấn vợt cầu lông :)))))

“Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi, gấp ba”______________________✨ Một hành động nhỏ, lan toả yêu thương.Dự án sữ...
23/03/2024

“Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi, gấp ba”
______________________
✨ Một hành động nhỏ, lan toả yêu thương.
Dự án sữa Kun cho em - Cùng em cao lớn.
Bạn cũng có thể trở thành một phần của dự án, chỉ cần:
📍 Truy cập vào trang chủ dự án: https://suakunchoem.idp.vn/
📍 Điền tên & nhận ngay Thư cảm ơn siêu đáng yêu từ các em nhỏ vùng cao
📍 Chia sẻ Thư cảm ơn kèm hashtag
Mỗi lượt chia sẻ kèm hashtag, nghĩa là Bạn đã cùng KUN trao tặng 01 hộp sữa đến cho các em nhỏ vùng cao, để em được uống sữa ngon và thêm cao lớn.

Khách hàng và Design🥹🥹🥹
29/05/2023

Khách hàng và Design🥹🥹🥹

Address

Quận 3

Telephone

+84907189829

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dxlvd's Collection figures posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Dxlvd's Collection figures:

Share

Category