17/06/2026
Tiêu chuẩn chọn người yêu, bạn đời của mọi người là gì?
Nói thật, từ hồi cấp 3 mình đã có một tiêu chuẩn rất buồn cười đó là người yêu tương lai phải là fan Messi. Và mình có niềm tin mãnh liệt là fan Messi thì sẽ kiểu giỏi và khiêm tốn ấy.
Nhớ đến hồi cấp 3, kể mọi người một chuyện vô cùng trẻ con như này. Hồi 2010 World Cup hè ấy, lúc ấy mình bắt đầu thích Messi cuồng nhiệt. Cùng lúc ấy mình có quen 1 cậu bạn, lớp a5. Quên tên rồi nên tạm đặt là A nhé. Cậu A cùng phòng với cậu B, mà cậu B thì là bạn cùng phòng với H - bạn cùng phòng ký túc với mình. Hai đứa mình nói chuyện khá hợp, đủ mọi thứ từ chia sẻ các thứ từ học hành tới chuyện ăn uống, quan điểm sống ký túc xá...
Chúng mình chính xác là kiểu bạn thân qua tin nhắn ấy. Sau thời gian nói chuyện thì A bắt đầu kể về tình yêu của A, bạn A yêu chị họ của H. A rất đau đầu vì chị của H lớp 12, còn A thì mới lớp 10.
Tình yêu tuổi học trò chớm nở nên A tâm sự nhiều với mình. Lúc ấy mình cũng khuyên A hết nước hết cái, hai đứa lại cùng nhau nói chuyện suốt ngày. Tưởng chừng keo sơn gắn bó không bao giờ cắt đứt liên lạc.
Ấy vậy mà, tình bạn ấy chỉ bền vững cho đến một ngày...
Messi đá!!!
Quá đen cho A là hôm A bị chị họ của H chia tay, cần bầu bạn tâm sự thì hôm ấy Messi đá. Đội Argentina đá với Đức, trận tứ kết. Mình buồn giã man, nằm khóc rưng rức. Lúc ấy A liền nhắn tin đến:
- Tớ buồn quá, tớ bị chia tay
- Nỗi buồn của cậu sao bằng của tớ. Đội Messi bị thua kìa.
- Trời! Chuyện ấy nhỏ mà?
Thế là A đã động vào tổ kiến đang cơn điên! Mình gọi điện chửi 1 trận.
- Cậu thì làm sao mà hiểu được tình yêu của tớ, lâng nào cũng chia sẻ về nỗi buồn của của cậu. Đến lúc tớ buồn thì lại phủi phui đi? Tình yêu trẻ con của cậu đến ngày cũng sẽ bị chia tay thôi. Trước khuyên đừng yêu người lớn tuổi thì không nghe, giờ khóc lóc gì? Messi của t đang buồn lắm. Cậu chả hiểu gì cả....
Đầu dây bên kia im lăng.
Tình bạn kết thúc =))))
Nghĩ lại cũng buồn cười. Nếu là giờ chắc có lẽ phản ứng của mình sẽ khác mình của năm 18 tuổi. Có thể nhẹ nhàng hơn và không tranh luận với 1 người đang thất tình nữa.
Suy cho cùng thì nỗi buồn nào cũng đáng được trân trọng đúng không? Từ sau đó, mình đặt ra một tiêu chuẩn nho nhỏ, cứ phải là fan Messi đã! Rồi tính tiếp đến chuyện yêu đương.
Trộm vía!
Chồng bây giờ là fan Messi. Nên mỗi lần vui buồn vì Messi không phải giải thích gì nữa/