An Nhiên

An Nhiên Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from An Nhiên, Arts and entertainment, Phu My.

Ai về Bình Định mà coiCon gái Bình Định múa roi đi quyền !!
24/12/2017

Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền !!

Chưa một lần gọi nhau tiếng anh, emNhưng trong mắt như nước dừa ngọt lịmTuổi ngây thơ một thời xưa quý hiếmĐã không còn ...
24/12/2017

Chưa một lần gọi nhau tiếng anh, em
Nhưng trong mắt như nước dừa ngọt lịm
Tuổi ngây thơ một thời xưa quý hiếm
Đã không còn theo năm tháng trôi qua.

Em bây giờ đã là của người ta
Tôi bây giờ chỉ là tên lãng tử
Dừa Tam Quan vẫn còn thương dấu cũ
Kỹ niệm xưa không một chút phai nhòa.

-st-

Mẹ !Cái tiếng gọi từ khi bập bẹđến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâuMẹ !Có nghĩa là bắt đầuCho Sự sống, T...
24/12/2017

Mẹ !
Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho Sự sống, Tình yêu, Hạnh phúc.
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời,
Một mặt đất,
Một vầng trăng.

-st-

NÚI ĐÔI - cuốiAnh viết tên em thành liệt sĩBên những hàng bia trắng giữa đồngNhớ nhau anh gọi em: Đồng chíMột tấm lòng t...
24/12/2017

NÚI ĐÔI - cuối

Anh viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em: Đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi Mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

Vũ Cao
1956

NÚI ĐÔI - tiếp theo 3Cha mẹ đưa nhau về nhận đấtTóc bạc thương từ mỗi gốc cauNứa gianh nửa mái lều che tạmSương nắng khu...
24/12/2017

NÚI ĐÔI - tiếp theo 3

Cha mẹ đưa nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ:
Ta gắng: Mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu !

Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó, anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này !
...
Còn tiếp
Vũ Cao

NÚI ĐÔI - tiếp theo 2Anh ngước nhìn lên hai dốc núiHàng thông bờ có con đường quen.Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khóiNúi vẫ...
24/12/2017

NÚI ĐÔI - tiếp theo 2

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông bờ có con đường quen.
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em !

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo:
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng ?

Từ núi qua thôn, đường nghẽn lối
Xuân Dục, Hoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao, nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay
...
Còn tiếp
Vũ Cao

NÚI ĐÔI - tiếp theo 1Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồiTrăm nghìn căm uất bao giờ nguôiMỗi tin súng nổ vành đai địchSương t...
24/12/2017

NÚI ĐÔI - tiếp theo 1

Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vành đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông ?

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi.

Mới tới đầu ao, tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thửa
Em sống trung thành, chết thủy chung !
...
Còn tiếp.
Vũ Cao

NÚI ĐÔI  - 1956Bảy năm về trước, em mười bảyAnh mới đôi mươi, trẻ nhất làngXuân Dục, Hoài Đông hai cánh lúaBữa thì em tớ...
24/12/2017

NÚI ĐÔI - 1956

Bảy năm về trước, em mười bảy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Hoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh: sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi !

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngơ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngõ lời thôi, đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau.

Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mấy bận dân quân về lại hỏi
Ai người Xuân Dục, núi Đôi chăng ?........

Còn tiếp
Vũ Cao

Con ước chi thời gian mua được bằng tiềnCon sẽ mua bằng cả gia tài mà con cóChỉ mong quay lại nơi đồng quê lộng gióĐược ...
24/12/2017

Con ước chi thời gian mua được bằng tiền
Con sẽ mua bằng cả gia tài mà con có
Chỉ mong quay lại nơi đồng quê lộng gió
Được ôm hoài những hình bóng con yêu.

-st-

CHỈ MUỐN VỀ NHÀ VÀ Ở MÃI ĐÂY THÔICon muốn về nhà quá mẹ ơiChiều nay tan tầm mưa giăng kín lốiPhố thị mênh mang - lòng co...
23/12/2017

CHỈ MUỐN VỀ NHÀ VÀ Ở MÃI ĐÂY THÔI

Con muốn về nhà quá mẹ ơi
Chiều nay tan tầm mưa giăng kín lối
Phố thị mênh mang - lòng con chật chội
Muốn được về nhà và nghe tiếng mẹ la.

Con muốn về nhà bên mẹ, bên ba
Mâm cơm nóng - ấm tình thương ba mẹ
Không như ở đây - mình con vờ mạnh mẽ
Phố hững hờ, con lại lắm đa đoan.

Con muốn về nhà ngủ một giấc thật ngoan
Trong tay mẹ không lo toan, mộng mị
Mặc ngoài kia người ta xô bồ, nghi kỵ
Có mẹ chở che con thấy yên bình.

Con muốn được về với mái nhà mình
Làm cô công chúa như ngày xưa bé dại
Cuộc sống lọc lừa làm con sợ hãi
Chỉ muốn về nhà và ở mãi đây thôi !!!

-st-

Mẹ ơi !!!Mọi hôm mẹ dẫn đi chơiHôm nay mẹ ngủ chẳng cười với conHôm qua theo mẹ lon tonVườn sau mẹ bới ... để con no lòn...
23/12/2017

Mẹ ơi !!!
Mọi hôm mẹ dẫn đi chơi
Hôm nay mẹ ngủ chẳng cười với con
Hôm qua theo mẹ lon ton
Vườn sau mẹ bới ... để con no lòng.

Sao nay thinh lặng giữa đồng
Hay là mẹ trách con không vâng lời
Mẹ ơi, thức dậy mẹ ơi
Giúp con qua những tháng ngày chênh vênh,

Phong ba bảo táp mưa ghềnh
Từ đây con tự lênh đênh một mình
Cúi đầu lạy đấng oai linh
Nguyện cầu cho mẹ siêu sinh về trời

Sương khuya trăng lặn xuống đời
Mẹ đi, con trẻ đơn côi ... một mình
Khi còn mẹ con còn tất cả
Mẹ đi rồi tất cả đều đi.

Ngày còn bé chẳng bao giờ thấy mệtNgày còn bé trốn ngủ trưa, d**g nắngBắt chuồn chuồn cho cắn rốn bơi sôngNắng tháng 5 n...
23/12/2017

Ngày còn bé chẳng bao giờ thấy mệt

Ngày còn bé trốn ngủ trưa, d**g nắng
Bắt chuồn chuồn cho cắn rốn bơi sông
Nắng tháng 5 như thiêu đốt cánh đồng
Da đen nhẻm, mông lằn roi bố đánh.

Ngày còn bé hình như không biết lạnh
Rét tháng Giêng như cứa cắt thịt da
Mặc phong phanh, chân đất chạy khắp nhà
Cùng đám trẻ hò la không biết mệt.

Ngày còn bé chỉ mong nhanh đến Tết
Bánh kẹo ngon, lại chẳng phải đến trường
Nhận lì xì cứ tít mắt sướng rơn
Mẹ toàn bảo giữ hộ còn đóng học.

Ngày còn bé bố cầm roi là khóc
Roi lằn mông nhưng vẫn chẳng chịu chừa
chiều mùa hè trời bất chợt đổ mưa
Cởi truồng tắm, còn chạy hô khắp xóm.

Ngày còn bé nào cần ai đưa đón
Tan trường về là chạy tót đi chơi
Trời nhá nhem, mẹ nấu nướng xong rồi
gọi về tắm còn cố chơi nốt ván.

Ngày còn bé có bao nhiêu là bạn
Đang chơi chung, giận, cắt xít, bỏ về
Mặt hằm hằm đòi chia phái, chia phe
Được một lúc, huề lúc nào không biết.

Ngày còn bé chẳng bao giờ thấy mệt
Ngày rong chơi, tối đến ngủ khò khò
Chẳng bao giờ phải suy nghĩ, âu lo
Những tâm tư chẳng bao giờ phải giấu.

-st-

Address

Phu My

Telephone

01677238000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when An Nhiên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share