24/04/2024
“Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa…”🌻
Tuổi trẻ nói dài cũng thật dài nhưng nói ngắn cũng thật ngắn, chớp mắt một cái, xoay lưng lại, năm tháng đã nhuộm vàng, cả những giấc mơ chưa kịp thực hiện cũng trở thành dĩ vãng…Những trang sách ấy, những người bạn ấy, những kí ức ấy,...đó là những mảnh ghép hoàn hảo của tuổi thanh xuân, để mà sau này, khi chúng ta đã trưởng thành, dù đang ở đâu, là người như thế nào, mỗi khi những mảnh ghép ấy hiện lên, nó sẽ như một thước phim thanh xuân rực rỡ làm con tim ta sẽ lại lần nữa thổn thức, bồi hồi và xao xuyến. Thanh xuân đẹp thế mà không lưu giữ lại thì thật tiếc nhỉ? Chỉ còn 2 tháng ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất của tuổi trẻ, đang từng bước tiến gần hơn tới ước mơ của tuổi 18…Nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta dừng lại một chút, tạm gác lại sách vở và lo âu, để cùng đắm mình trong giây phút rực rỡ của tuổi thanh xuân🎊.
✨Và để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của thanh xuân, tập thể lớp 12A1 khóa 53 của trường THPT Yên Mô B xin trân trọng kính mời các quý thầy cô, các bậc phụ huynh và bạn bè gần xa đến tham dự buổi chụp kỉ yếu cùng tập thể lớp:
⏰Thời gian: 9h00, ngày 30 tháng 4 năm 2024.
📌Địa điểm: Lớp 12A1, trường THPT Yên Mô B.
🌷Sự hiện diện của tất cả mọi người sẽ góp phần quan trọng làm cho buổi chụp kỉ yếu của tập thể A1K53 ý nghĩa hơn bao giờ hết!