13/08/2026
|Gửi A1K104LHP của 20 năm sau …|💌
“ Viết cho chúng ta những người quen thành lạ
Vẫn là mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, có lẽ cuốn tiểu thuyết “A1K104 và 48 cô cậu học trò tinh nghịch” do người cô đầy tình yêu thương và bao dung- Nguyễn Thị Giang biên soạn đã phải đến hồi kết thúc. Một khoảng thời gian đủ dài, một chặng hành trình đầy gắn bó. Khi cuốn sách dày cỡ “1000 ngày nắng” ấy thực sự khép lại, cũng là lúc những cô cậu học trò ngây ngô, bỡ ngỡ bước vào trường Lê ngày nào đã trở thành chủ nhân của tờ giấy báo trúng tuyển đại học có giá trị bằng 12 năm đèn sách, 100% trí lực, và 10 điểm cho thanh xuân tuyệt vời này…🍀
Chúc mừng thành tích của lớp A1K104 !🏆🎊
Mong rằng tất cả các bạn lớp ta sẽ là những đoá bồ công anh rực rỡ nhất, năng lượng nhất để đi đến những ngôi trường từng mơ ước, chạm đến những mục tiêu từng kỳ vọng. Mình tin rằng cuốn tiểu thuyết mà cô Giang dày công biên soạn ấy sẽ là hành trang vững vàng nhất cho chúng ta ở tương lai phía trước.
Cuối cùng, cảm ơn vì chúng ta, cảm ơn cô Giang trong hành trình rất đẹp vừa qua, cảm ơn vì A1K104🔥
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại … ⏳
P/s: Đang cảm xúc định viết nữa nhưng mà dài quá rồi, không biết đến bao giờ mới họp lớp được nhỉ ?