17/07/2026
Buồn buồn nhờ AI mần một bài thơ về Quảng Trị mà được tề 😀
THƯƠNG VỀ ĐẤT QUẢNG
Rǎng mà thương quá Quảng Trị ơi
Cái nắng, cái nồm thổi rạc người
Nhớ mâm khoai xéo thời cơ cực
Nhớ giọng o, dì ngọt rứa thôi.
Bữa ni con đi làm ăn xa
Nghe tiếng "mô, tê" bỗng nhớ nhà
Nhớ con hẻm nhỏ, nhành hoa dẻ
Nhớ bóng mạ gầy đứng đợi cha.
Trưa nắng bọ đi mần ngoài bãi
Mồ hôi rớt xuống đất cày cằn
Con cá, con tôm kho mặn chát
Rứa mà nuôi lớn vạn mùa trăng.
Chiều ni bỗng nhớ mùi khoai nướng
Nho bếp nhà ai khói lượn lờ
Quang Trị trong tim răng ấm lạ
Đi mô cũng nhớ một trời thơ.
Tác giả: AI
17/7/2026