26/10/2021
Mng ui chia sẻ cho chúng mình đii
[CHI ĐOÀN 11A6 - BDT VIỆT BẮC TRONG TÔI LÀ...]
Việt Bắc trong tôi là…gì thế nhỉ?!
Tôi tự hỏi liệu đó có phải thước phim dài 3 năm ghi lại thanh xuân của tôi đã cùng đồng hành với ngôi trường thân yêu này ? Có phải quãng thời gian ta đã cháy hết mình, làm mọi điều ta thích và sống với lí tưởng của bản thân?
Cũng có thể nơi này trong tôi là đôi lần ăn vội tô phở Bác Nga cho kịp giờ lên lớp, những tiết học chiều có lá vàng rụng khắp sân trường có cô cậu học sinh ngáp ngắn ngáp dài lại lén nhìn nhau mà khúc khích cười ,có khi quên học bài bị cô phạt đứng cửa hay có nụ cười anh chàng lớp bên khiến tôi thấy mình như cảm nắng mất rồi… Phải chăng tất cả những điều giản đơn ấy đã in sâu trong tiềm thức người học sinh về một Việt Bắc trong tôi…❤️
Nói về Việt Bắc trong tôi có thể là ngày mưa tầm tã sân trường chỉ còn vài chiếc lá theo gió mà nhẹ rơi, cách một đoạn có vài vũng nước to nhỏ chúng tôi thi nhau nhảy qua nhảy lại để không bị ướt thật ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu…
Việt Bắc với tôi cũng sẽ là những ngày vào đông lá vàng không còn rụng đầy hai bên sân để đám học sinh chúng tôi đến quét nữa thay vào đó là từng đợt gió lạnh tê tay vậy mà cứ nhìn thấy nhau chúng tôi lại bật cười chẳng còn cảm nhận được cái rét mùa đông nữa, tôi thấy ấm lòng…
Việt Bắc trong tôi bình dị là vậy đấy chẳng cần tìm đâu xa
Gửi Việt Bắc tôi yêu..!
Các bạn hãy nhanh tay bình chọn cho tác phẩm mình yêu bằng cách thực hiện các bước sau:
Bước 1: Nhấn like và theo dõi page "Đoàn trường THPT Việt Bắc"
Bước 2: like hoặc thả tym bài đăng tác phẩm
Bước 3: Share (chia sẻ) bài đăng ở chế độ công khai bằng facebook cá nhân. Thời gian bình chọn từ 0h00 ngày 26/10/2021 đến 24h ngày 29/10/2021
Lưu ý mỗi lượt like và share của các bạn sẽ giúp cho các chi đoàn chúng mình tích luỹ thêm điểm thưởng để đạt giải trong cuộc thi này:
1 like: 1 điểm
1 share: 3 điểm (mỗi fb chỉ đc tính 1 lượt share)