Em thích mộng mơ

Em thích mộng mơ Em thích mộng mơ

Thu đến thật nhẹ
11/09/2018

Thu đến thật nhẹ

Hỡi bông hoa xinh đẹp vô ngầnSắc đẹp ấy lạ lùng như chẳng cóHoa bên tôi - lòng tôi không bớt nhớ Tôi hỏi thầm, hoa có th...
31/03/2018

Hỡi bông hoa xinh đẹp vô ngần
Sắc đẹp ấy lạ lùng như chẳng có
Hoa bên tôi - lòng tôi không bớt nhớ
Tôi hỏi thầm, hoa có thực hay không!

Rồi Hạ hết, người lại về bên ấyLại cách xa biển rộng với sông dàiXin nỗi nhớ hãy chỉ là thoáng gióGửi mấy dòng mộng mị c...
14/04/2015

Rồi Hạ hết, người lại về bên ấy
Lại cách xa biển rộng với sông dài
Xin nỗi nhớ hãy chỉ là thoáng gió
Gửi mấy dòng mộng mị của riêng ai...

Anh ơi cải đương độ vàng hoa,Đợi anh nên duyên nợ chung nhà.....
17/01/2015

Anh ơi cải đương độ vàng hoa,
Đợi anh nên duyên nợ chung nhà.....

Em là cô gái mang hài đỏ,Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.Bỏ hết tuổi xanh người con gái,Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.Anh ...
21/11/2014

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.
Anh là chàng trai mang giầy xanh,
Gương mặt lạnh tanh, chẳng ân cần.
Đôi lúc tưởng gần, lại xa lắm.
Thỉnh thoảng tay nắm mà như buông.
Cô ấy là người mặc váy suông,
Là người anh thương, khiến em buồn.
Là người đến trước ngày em đến.
Là người có hết được cả anh.
Còn em thì chỉ có giầy xanh,
Và những mong manh chữ Nhân Tình.
Chờ đôi lần vui ngày anh ghé,
Để cởi hài đỏ, để bên anh....

Nắng vàng trong đôi mắt......... Nắng trong vắt chiều thu:))))))))))
16/11/2014

Nắng vàng trong đôi mắt......... Nắng trong vắt chiều thu:))))))))))

Anh vẫn ngồi đợi em trong mưa chiều lay lắtBóng em nhạt nhòa hay tan biến nẻo naoSánh bước bên ai, có bất chợt khi nàoEm...
29/08/2014

Anh vẫn ngồi đợi em trong mưa chiều lay lắt
Bóng em nhạt nhòa hay tan biến nẻo nao
Sánh bước bên ai, có bất chợt khi nào
Em chợt nhớ có anh chờ nơi ấy?
Vắng bóng em, bến bus tựa không người
Anh ngồi đếm từng bàn chân lạ lẫm
Ngóng chờ em tim anh như đập chậm
Sợ phút lơ là đôi guốc ấy vụt qua!
Mưa có về qua lối nhỏ thân quen
Nhớ rớt nhẹ bên thềm ru em ngủ
Chạm môi em nụ hôn nồng chưa đủ
Để mai ngớt rồi ta phải xa em.

Giữa nắng hè oi bứcEm nhớ lắm thu xưaTrong vòng tay dìu nhẹAnh dắt em chiều mưa.
09/07/2014

Giữa nắng hè oi bức
Em nhớ lắm thu xưa
Trong vòng tay dìu nhẹ
Anh dắt em chiều mưa.

Gió lạnh đầu mùa, rưng rưng nỗi nhớNỗi nhớ anh, nỗi nhớ một chiều mơNỗi nhớ bơ vơ, hoàng hôn nhuộm đỏBóng anh ngồi, lặng...
02/04/2014

Gió lạnh đầu mùa, rưng rưng nỗi nhớ

Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ một chiều mơ

Nỗi nhớ bơ vơ, hoàng hôn nhuộm đỏ

Bóng anh ngồi, lặng lẽ, mặt hồ xa.

******

Gió lạnh về, đong đầy những ngày qua

Một chút bâng khuâng, của khúc tình ca

Em nhớ mãi, bài thơ em đã viết

Em nhớ anh, một chút, được không anh?

******

Sẽ chẳng thể, đánh thức trái tim anh

Bằng nỗi nhớ, dù mỏng manh như thế

Nhưng em biết, niềm tin em có thể

Đợi chờ anh, là hạnh phúc của em.

******

Sẽ chẳng thể, biến bộ phim mình xem

Thành giấc mơ, anh và em ngày tới

Nỗi nhớ chiều không anh, sao chới với

Sao ắp đầy, những nỗi nhớ không tên.

******

Gió đầu mùa, mặc ấm nhé, đừng quên

Đừng quên xoa tay, mỗi khi thấy lạnh

Đừng ngồi một mình, lúc buồn hiu quạnh

Gửi tặng anh, khăn gió ấm bình yên.

******

Em sẽ để, cảm xúc đến tự nhiên

Sống thật lòng mình, như em đã có

Biết đâu vào ngày đẹp trời nào đó

Có một người bất chợt nhớ tới em?

Sáng nay có một bạn tag lên tường trang cá nhân của ad cái ảnh này đây, thử hỏi biết giải thích sao với anh xã đây hả tr...
29/11/2013

Sáng nay có một bạn tag lên tường trang cá nhân của ad cái ảnh này đây, thử hỏi biết giải thích sao với anh xã đây hả trời!!!:(
huhu, mọi người cho ad lời khuyên

Address

Kim Mã

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Em thích mộng mơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share