19/05/2026
GỐM SỨ ft. GRAFFITI
Roberto Lugo sinh năm 1981 ở Kensington, Philadelphia — một trong những khu nghèo nhất thành phố — trong gia đình Puerto Rican lao động nhập cư thế hệ đầu.  Không theo học trường nghệ thuật, không có gallery, thứ anh có là những bức tường bỏ hoang và bình xịt sơn. Chính quá khứ vẽ graffiti này đã giúp anh tạo nên những tác phẩm gốm sứ đẹp bất quy tắc về sau.
Đầu những năm 20 tuổi, anh chuyển vào ở với họ hàng ở Florida, bắt đầu học vẽ tại một community college, rồi phát hiện ra và dính với đất sét cho đến bây giờ.  Những chiếc bình, ấm trà, krater của Lugo có hình thức lai giữa gốm châu Âu và châu Á truyền thống. Điếu thú vị nhất là anh phủ lên mặt men sở trường từ bé: tranh graffiti, bubble letter, chân dung những người Mỹ gốc Phi và Puerto Rican bị lịch sử chính thống bỏ qua.  Tác phẩm của anh được so sánh với cách Kehinde Wiley đã đặt những nhân vật da màu vào hội họa, hay cách Lin-Manuel Miranda mặc trang phục thế kỷ 18 cho nhân vật hát rap trong Hamilton. 
“Dùng ngôn ngữ của kẻ cầm quyền để kể chuyện của những người bị gạt ra ngoài lề trong xã hội.” Anh tự gọi mình là “ghetto potter”, kẻ dùng gốm để phê phán bất bình đẳng, bạo lực, phân biệt chủng tộc, đồng thời tôn vinh văn hóa Mỹ Phi và Puerto Rican.