13/09/2026
‼️ CHÂN DUNG THIẾU TA TRẦN VĂN TÙNG: NGƯỜI DŨNG CẢM NHẢY SÔNG CỨU NGƯỜI.
Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 12/9, tại khu vực cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, đã phát hiện một nam thanh niên đôi co với mẹ và có ý định làm điều dại dột.
Khi ấy, anh Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy sự việc bất thường, hai anh lập tức dừng xe, tiếp cận để tìm hiểu tình hình.
Qua trao đổi, người mẹ cho biết con trai là anh Đào Văn Lộc (1996) đang có ý định làm điều dại dột.
Thiếu tá Tùng và anh Tiến sau đó kiên trì khuyên nhủ, động viên anh Lộc bình tĩnh và từ bỏ ý định dại dột. Sau một thời gian được vận động, anh Lộc đồng ý trở về nhà và nhờ Thiếu tá Tùng chở về.
Tưởng rằng tình huống nguy hiểm đã được ngăn chặn, nhưng khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, anh Lộc bất ngờ nhảy xuống sông.
Không chút do dự, Thiếu tá Trần Văn Tùng cởi quân phục, lập tức lao xuống cứu người. Do dòng nước chảy xiết, cả hai bị cuốn trôi, mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Trung đoàn trưởng và Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 568 cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm.
Hành động của Thiếu tá Trần Văn Tùng khiến nhiều người xúc động. Giữa khoảnh khắc sinh tử, trước dòng nước chảy xiết, người lính ấy đã không chọn sự an toàn cho mình mà lập tức lao xuống sông với một suy nghĩ duy nhất: cứu người.
Đó cũng là phẩm chất đẹp về người lính Bộ đội Cụ Hồ - khi nhân dân gặp hiểm nguy, họ sẵn sàng có mặt, không ngại gian khó, thậm chí đặt tính mạng của mình phía sau sự an toàn của người dân.
🙏 Và ngay lúc này, khi cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, tất cả chỉ mong một điều: phép màu sẽ xảy ra, để Thiếu tá Trần Văn Tùng và anh Đào Văn Lộc sớm trở về.
Nguồn: TVH news
Theo: Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam