21/02/2026
Tết 2026 🧧 – Lần họp lớp đầu tiên sau ngày ra trường của chúng tớ❤️
39/46 có mặt.
Một con số không tròn, nhưng đủ để nhắc mình rằng: có những mối quan hệ không cần gặp mỗi ngày vẫn chưa từng rời xa.
Mỗi người một hướng đi, một cuộc sống, một áp lực riêng. Có bạn đi học, có bạn có những định hướng riêng. Nhưng khi ngồi lại, chúng tớ vẫn là những những cô cậu học sinh ngày nào để rồi nhận ra 3 năm cấp 3 của chúng tớ thật ra không mất đi. Nó nằm trong ánh mắt khi nhìn lại nhau, trong những câu chuyện cũ kể hoài không chán, và trong cảm giác bình yên (thật ra vẫn chửi nhau, mắng yêu tí chứ ko bình yên lắm🤣) khi biết rằng: giữa rất nhiều đổi thay, chúng ta vẫn còn có nhau.
Cảm ơn vì đã dành thời gian cho buổi gặp này.
Hẹn 46/46 vào một ngày gần nhất — khi tất cả chúng ta đều ổn hơn, và vẫn còn muốn ngồi cạnh nhau như hôm nay. 21/02/2026❤