06/09/2026
Có những cái duyên với di sản kỳ lạ đến mức khiến người ta chỉ biết lặng đi vì xúc động...
Ngay sau những ngày lễ Thu tế linh thiêng ở làng Chuồn, dường như có sự dẫn dắt, soi đường của các bậc tiền nhân, khai canh và tổ nghề, chúng tôi đã tìm lại được người đang lưu giữ tấm mộc bản chữ Phúc họa tiết Tứ linh nguyên bản, báu vật với tuổi đời hàng trăm năm, từng được trao truyền, hắn bó qua bao thế hệ trong gia đình cố nghệ nhân Huỳnh Lý.
Khoảnh khắc được tận tay chạm vào từng thớ gỗ đen bóng nhuốm màu mực và màu thời gian, sờ lên những đường khắc tứ linh, vân mây gân guốc của tiền nhân, lòng chúng tôi có một cảm xúc khó tả. Tấm mộc bản tưởng như đã mãi mãi nằm lại trong những trang ký ức mờ nhạt, nay bỗng hiện diện ngay trước mắt.
Đây không đơn thuần là một hiện vật cổ tìm thấy lại, chúng tôi còn cảm nhận rõ ràng đó là một sự trao truyền, một lời gửi gắm đầy tin cậy của các vị tổ nghề dành cho thế hệ hôm nay. Cầm báu vật của tiền nhân trên tay, bao nhiêu mệt nhọc của hành trình phục dựng dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự quyết tâm là phải khôi phục lại nghề in liễn cho bằng được, giữ lại trọn vẹn một dòng tranh di sản độc đáo không chỉ cho làng Chuồn, cho xứ Huế, mà còn cho cả kho tàng mỹ thuật dân gian Việt Nam.
Hành trình hồi sinh giờ đây đã có một điểm tựa vững chãi nhất từ chính nguồn cội.