Parabim Tôi vẽ

Parabim Tôi vẽ Ngôi nhà chung cho những bạn yêu hội họa, yêu nghệ thuật.
Đc: Nhà số 3, kiệt 162, Phan Bội Châu

Parabim Tôi vẽ muốn truyền cảm hứng và những kỹ năng căn bản nhất về hội họa cho tất cả mọi người – không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp. Chúng mình tin rằng khi bạn được tự do - hạnh phúc trong nét vẽ, bạn sẽ hiểu bản thân nhiều hơn.

Hoạt động cuối năm đã qua được mười ngày, và gần như tất cả sự chuẩn bị, đóng góp cho chương trình đều đến từ các bạn họ...
17/02/2026

Hoạt động cuối năm đã qua được mười ngày, và gần như tất cả sự chuẩn bị, đóng góp cho chương trình đều đến từ các bạn học viên lớn và phụ huynh của các bạn nhỏ.

Mình vẫn không quên và luôn nhắc bản thân về mong muốn ban đầu khi đồng hành cùng các bạn nhỏ ở Parabim, là được học cách lớn lên cùng con từ các phụ huynh. Đó là lý do trong các hoạt động kết nối của Parabim Tôi vẽ, sự có mặt của các phụ huynh luôn cho mình cảm giác được vỗ về.

Suy cho cùng, một trong những kỹ năng quan trọng nhất của một người thầy mà mình nhận ra, là đam mê quan sát để tự học mỗi ngày, chính sự cởi mở và không ngừng thay đổi chính mình, sự tự do đi đến tận cùng.

Mong bạn và chính mình luôn có sự để tâm, để thấy được hạnh phúc trong từng khoảnh khắc!

Vừa đủ, thành một vòng tròn.
17/01/2026

Vừa đủ, thành một vòng tròn.

18/10/2025

Ôi, những nụ cười này!

-

Triển lãm Mỹ thuật “Phong Nguyệt”
Thời gian trưng bày: 07.10 – 07.11.2025
Thời gian mở cửa: Mỗi ngày, 8:00 - 11:00 & 14:00 - 17:00 (*)
Địa điểm: Nhung Art Space, Villa số 9, đường số 3, Phú Mỹ An, TP. Huế
(*) Vui lòng đăng ký trước qua page Nhung Art Space để có trải nghiệm tham quan trọn vẹn.

4 tháng hè "CAI NGHIỆN SÁNG TẠO"
29/08/2025

4 tháng hè "CAI NGHIỆN SÁNG TẠO"

ART TOUR NGƯỜI THƯỞNG LÃM THẤY GÌ QUA TRANH TRỪU TƯỢNG? & WORKSHOP VẼ TRANH ĐA GIÁC QUAN Mời các bạn đăng ký tham gia sự...
22/07/2025

ART TOUR NGƯỜI THƯỞNG LÃM THẤY GÌ QUA TRANH TRỪU TƯỢNG? & WORKSHOP VẼ TRANH ĐA GIÁC QUAN
Mời các bạn đăng ký tham gia sự kiện Art Tour & Workshop vẽ tranh đa giác quan, một chương trình vệ tinh thuộc dự án Đà Nẵng Art Fair 2025

➤ THÔNG TIN CHI TIẾT:
• Thời gian: Thứ Bảy 26/07/2025. 14:00 - 16:30
• Địa Điểm: Phòng trưng bày Da Nang Art Fair, tại Bảo Tàng Đà Nẵng, 31 Trần Phú, Đà Nẵng
• Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Tôn, Đinh Phi Hùng
• Phí tham gia sự kiện: 200k/người
• Số lượng tối đa: 25 người
• Đối tượng đăng ký: từ 7 tuổi đến 18 tuổi
• Form đăng ký: https://forms.gle/qT4HmJjR71eS8dQf6

Sự kiện bao gồm một buổi dẫn tour đặc biệt tại khu vực trưng bày tranh trừu tượng của triển lãm “Đồng Hiện Trùng Miên”, mở ra không gian trò chuyện và trao đổi về chủ đề: “Người thưởng lãm thấy gì trong tranh trừu tượng?” Buổi art tour hướng đến việc gợi mở cách cảm nhận xoay quanh những tác phẩm trừu tượng, nơi người xem được khuyến khích tiếp cận bằng cảm xúc, sự liên tưởng cá nhân thay vì tìm một nghĩa cố định.
Ngay sau phần art tour sẽ là workshop vẽ tranh đa giác quan, nơi các bạn tham gia sẽ được trải nghiệm vẽ tự do trên khổ giấy lớn bằng cách sử dụng nhiều giác quan khác nhau. Đây là một hoạt động khuyến khích khả năng quan sát cơ thể, cảm nhận không gian, âm thanh, chất liệu… như một cách học tập bằng trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ qua lý thuyết.

Da Nang Art Fair lần thứ nhất đã đi được 1/3 hành trình, và mình đang hóng những chương trình vệ tinh vào mỗi cuối tuần ...
10/07/2025

Da Nang Art Fair lần thứ nhất đã đi được 1/3 hành trình, và mình đang hóng những chương trình vệ tinh vào mỗi cuối tuần sắp tới, mỗi chương trình nhằm kết nối nghệ thuật miền Trung gần hơn với người tham gia từ những bạn nhỏ, đến người yêu thích/quan tâm/thực hành nghệ thuật.

Mong gặp bạn ở Art Tour & Workshop mà Parabim điều phối vào 26/07 (ngày kế cuối của trưng bày). Bạn theo dõi Da Nang Art Fair để cập nhật thêm thông tin về sự kiện nhé.

___
DA NANG ART FAIR (DAF) - TRƯNG BÀY 'ĐỒNG HIỆN TRÙNG MIÊN'

Đà Nẵng Art Fair (DAF) là một sự kiện trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng với mức giá hợp lý. Sự kiện nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ đang hoạt động tại miền Trung, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa nghệ sĩ và nhà sưu tập. Bên cạnh đó, DAF còn hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận và trải nghiệm nghệ thuật cho công chúng địa phương. Tại DAF, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng và sở hữu những sáng tác từ các lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, tranh minh họa, nhiếp ảnh và điêu khắc từ những tên tuổi mới nổi đến những nghệ sĩ đã có sự nghiệp tại miền Trung.

Triển lãm chính thức mở cửa cho công chúng từ ngày 29.06 đến 27.07.2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng (cổng 31 Trần Phú), với sự góp mặt của 46 nghệ sĩ đến từ Huế, Đà Nẵng, Hội An và khu vực miền Trung - cùng hơn 150 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như hội họa, minh họa, điêu khắc và nhiếp ảnh.

Trong suốt một tháng, Da Nang Art Fair sẽ tổ chức các hoạt động như:
- Art Tour mỗi cuối tuần: hướng dẫn công chúng khám phá tác phẩm theo chiều sâu
- Artist Talk: nghệ sĩ chia sẻ về hành trình sáng tạo
- Giao lưu cộng đồng: mở rộng tiếp cận đến trường đại học, sinh viên nghệ thuật

DA NANG ART FAIR 2025: GIÁM TUYỂN - NGUYỄN VĂN TÔN

Nguyễn Văn Tôn, sinh năm 2001, quê ở Quảng Điền - Thừa Thiên Huế. Tôn vừa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật Tạo hình - Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Bên cạnh thực hành hội hoạ, Tôn còn dành nhiều quan tâm đến các lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật, đặc biệt là giáo dục và tổ chức sự kiện. Tôn đã từng tham gia vai trò giám tuyển triển lãm 'Nhà' tại Nổ Cái Bùm 2024 (Đà Nẵng) và hiện là thành viên trong đội ngũ giám tuyển kiêm quản lý thi công của Da Nang Art Fair (DAF).

"Thật sự, được là một phần của DAF năm thứ nhất, mình thấy mình được sống trở lại với nghệ thuật. Mình cũng là một họa sĩ, xuất thân từ khoa Hội Họa, trường Đại học Nghệ thuật Huế, sau một năm tốt nghiệp và dù không chọn sáng tác nghệ thuật là con đường để đi tiếp, mình đứng bên lề và thấy rõ những khó khăn nếu mình lựa chọn điều đó khi quan sát những anh, chị, bạn học của mình.

Qua những chia sẻ thâm tình trong thời gian đồng hành cùng các họa sĩ, nghệ sĩ tham gia DAF, mình hiểu được họa sĩ, nghệ sĩ Huế mong mỏi điều gì. Càng thấy rõ hơn khi được chính tay chuẩn bị không gian trưng bày, thấy mọi người chăm chú qua mỗi bức tranh, đặc biệt là được nhìn thấy các họa sĩ, nghệ sĩ tay bắt mặt mừng vì hiếm có cơ hội được gặp nhau trong chính không gian "của họ", mình thấy vui và hạnh phúc lắm." - Tôn chia sẻ khi được hỏi về cảm nhận khi anh được tham gia Da Nang Art Fair.

Tôn nói thêm rằng một điều quan trọng để bạn tham gia dự án lần này, đó là niềm tin lớn lao vào hai người chị sáng lập DAF (Xuân Hạ và Hà Nguyễn Khánh Linh). Tôn thấy được sự quyết tâm và tinh thần của họ trong khi chia sẻ về dự án, để Tôn hiểu rằng dự án không chỉ bắt đầu từ khi họ nghĩ ra ý tưởng, mà nó đã bắt đầu từ khi họ trở về Đà Nẵng, quan sát và tạo dựng kết nối với những nghệ sĩ đầu tiên.

"Và dù xuất phát ban đầu là niềm tin vào người sáng lập DAF cùng nhu cầu cá nhân là được sống với đời sống nghệ thuật, mình thấy rõ hơn một phần vai trò mà mình có thể đảm nhiệm thông qua DAF, đó không là trách nhiệm mà chính là cách mình tiếp tục vẽ. Mong rằng DAF sẽ là một cầu nối hiệu quả, kết nối được những tác phẩm nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật, cũng như tạo được một cộng đồng mang năng lượng và tinh thần đương đại đến các họa sĩ, nghệ sĩ Huế nói riêng và miền Trung nói chung."

Trong thời gian set up, Xuân Hạ (đồng sáng lập DAF) nhìn Tôn đang chăm chỉ tĩnh lặng làm công việc treo tranh của bạn và bất giác cảm nhận được một luồng ánh sáng: ?mình khởi xướng dự án này thực chất là vì những cá nhân như Tôn."

Xuân Hạ nhận thấy rằng Tôn có tiềm năng của một người làm tổ chức, bạn không cần nói quá nhiều, bạn thích làm những việc tỉ mỉ, tháo vát, chỉnh chu và có khả năng xử lý công việc vô cùng điềm tĩnh. Ở Huế, ngoài việc sáng tác cá nhân Tôn cũng sáng lập và quản lý không gian Parabim Tôi vẽ, nơi mà bạn cùng những người bạn dạy vẽ cho các em thiếu nhi.

"Những tiềm năng đó của Tôn cần có nhiều cơ hội hơn để thực hành, cọ xát, thử sức và trau dồi. Một trong những phương cách, đó là làm việc thực tiễn, trải qua quá trình tham gia dự án DAF, Tôn được trò chuyện sâu hơn với các nghệ sĩ, tuyển chọn, sắp xếp vận chuyển tranh, trọng trách còn lớn hơn khi đóng vai trò là trưởng nhóm đội thi công treo tranh (như một art handler) và đưa ra các quyết định sắp xếp các mảng tranh trên tường sao cho hài hoà và hợp lý." - Xuân Hạ chia sẻ

___
DA NANG ART FAIR (DAF) - TRƯNG BÀY 'ĐỒNG HIỆN TRÙNG MIÊN'

Đà Nẵng Art Fair (DAF) là một sự kiện trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng với mức giá hợp lý. Sự kiện nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ đang hoạt động tại miền Trung, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa nghệ sĩ và nhà sưu tập. Bên cạnh đó, DAF còn hướng đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận và trải nghiệm nghệ thuật cho công chúng địa phương. Tại DAF, bạn sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng và sở hữu những sáng tác từ các lĩnh vực nghệ thuật như hội họa, tranh minh họa, nhiếp ảnh và điêu khắc từ những tên tuổi mới nổi đến những nghệ sĩ đã có sự nghiệp tại miền Trung.

Triển lãm chính thức mở cửa cho công chúng từ ngày 29.06 đến 27.07.2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng (cổng 31 Trần Phú), với sự góp mặt của 46 nghệ sĩ đến từ Huế, Đà Nẵng, Hội An và khu vực miền Trung - cùng hơn 150 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như hội họa, minh họa, điêu khắc và nhiếp ảnh.

Trong suốt một tháng, Da Nang Art Fair sẽ tổ chức các hoạt động như:
- Art Tour mỗi cuối tuần: hướng dẫn công chúng khám phá tác phẩm theo chiều sâu
- Artist Talk: nghệ sĩ chia sẻ về hành trình sáng tạo
- Giao lưu cộng đồng: mở rộng tiếp cận đến trường đại học, sinh viên nghệ thuật

Anh Niệm nghỉ dạy ở lớp được nửa tháng, thì mình mới nhắn thông báo với các bạn học viên, vì biết là các bạn sẽ buồn nhi...
07/07/2025

Anh Niệm nghỉ dạy ở lớp được nửa tháng, thì mình mới nhắn thông báo với các bạn học viên, vì biết là các bạn sẽ buồn nhiều nên thong thả cho các bạn quen dần việc không có anh Niệm ở lớp trước rồi mới hay tin vậy. Mình nhắn bảo là "Tin buồn ít mà vui nhiều dành cho các bạn học viên lâu năm ở Parabim, anh Niệm đã có hành trình mới ở Sài Gòn, không còn dạy ở Parabim trong thời gian tới...".

Thế là nhóc Book bảo "ri mà thầy nói buồn ít vui nhiều". Lúc đó mình cũng tính tuôn một tràng lý do mình vui vì điều này, nhưng mà thôi vậy, vì hiểu rằng bạn học viên nào rồi cũng sẽ vui, khi được dõi theo hành trình mới của anh Niệm đến với nghệ thuật.

Parabim và mình dù già đến đâu vẫn không học được cách nói một lời cảm ơn sâu sắc, có lẽ vì nghĩ rằng lời cảm ơn thật nhỏ bé trước những đóng góp lớn lao thầm lặng của mọi người, chỉ biết nhắc mình "sự bình an nội tại khi nghĩ về mọi người" mới đủ sức thay thế mình trao đi hết lòng biết ơn này.

Lớp ký họa bút sắt đầu tiên đã kết thúc với nhiều thực hành đáng nhớ.Dạo này mình thấy mình tham lam, vì mỗi lần đăng bà...
22/05/2025

Lớp ký họa bút sắt đầu tiên đã kết thúc với nhiều thực hành đáng nhớ.

Dạo này mình thấy mình tham lam, vì mỗi lần đăng bài là tải cả một đống ảnh lên chứ không phải một cái như hồi xưa, như kiểu cái fanpage này đăng bài là để tạo album cho học viên xem ảnh mỗi khi muốn ngắm lại, chứ không phải để làm truyền thông vậy.

Khóa ký họa đầu tiên kết thúc với vài câu chuyện thú vị ngoài lề trong buổi học cuối cùng, chúng mình hỏi nhau về việc phân tích tranh qua "cái nhìn và cái thấy", rồi một lúc chuyển sang chủ đề giáo dục, chủ đề "tầm quan trọng của việc học vẽ và các môn học nghệ thuật khác", chủ đề về việc "phần lớn mọi người dành hết thời gian để tập trung vào các môn học, các ngành học của thời đại, mà quên mất các năng lực tiềm ẩn của bản thân như hội họa, âm nhạc vẫn luôn đứng vững suốt bao đời, điều quan trọng là nó mang lại cho mọi người đời sống đủ đầy từ bên trong",...
mấy đứa nhỏ cũng ngồi nghe đầy chú tâm, rồi thấy chúng nó ngồi cười rúc rích, chắc là hạnh phúc trong lòng vì còn được gia đình cho học môn mà chúng nó hứng thú nhỉ.

Ngay khoảnh khắc đó, mình nhận ra mình không phải nghĩ nhiều đến thế về những điều mình không thể chạm vào, mình chỉ cần làm với những điều mình có, mở khóa học và mở lớp đều đặn trong lúc còn có thể, để những thực hành mang lại năng lượng tốt lành được ngấm dần vào mình và vào những người bạn xung quanh. Những cái cây đều cần thời gian để lớn lên.

Khóa ký họa 02 đã có thông tin sớm, gửi bạn đăng ký sớm kẻo lỡ hẹn những ngày hè đi vẽ cùng nhau nhé: https://forms.gle/M7ZDJVUxaHSbix7p6

__________________________
Gửi bạn thông tin các lớp học: https://forms.gle/jLnjejuc4nCo3g4B8
📧 | [email protected]
☎ | 0365 397 382
🎪 | Số 3, kiệt 162, Phan Bội Châu, Huế

Mở Xưởng "Totto-chan ngồi bên cửa sổ" - nâng cao nhận thức về trẻ đặc biệt. cùng Gác Totto-Chan.
17/05/2025

Mở Xưởng "Totto-chan ngồi bên cửa sổ" - nâng cao nhận thức về trẻ đặc biệt. cùng Gác Totto-Chan.

Đi bán đèn ở  PHIÊN CHỢ SỐNG 2LIGHT  của SẠP NGHỆBình thường tụi mình vẽ tranh, lúc chán vẽ thì làm đèn, còn lúc hết tiề...
19/04/2025

Đi bán đèn ở PHIÊN CHỢ SỐNG 2LIGHT của SẠP NGHỆ

Bình thường tụi mình vẽ tranh, lúc chán vẽ thì làm đèn, còn lúc hết tiền thì mang đèn đi bán😀.

Tụi mình có gian trưng bày những chiếc đèn với nguyên liệu tái chế ở phiên chợ lần này, cùng một gian workshop vẽ tranh tự do.

Dù việc làm đèn không thật sự là một công việc nghiêm túc, tụi mình luôn cảm thấy vui khi được thực hành với đôi bàn tay và tự do sáng tạo, biến những đồ dùng vật dụng không còn sử dụng được, và những vật liệu chúng mình tìm được ở biển, trở thành những món đồ có giá trị.

Với workshop vẽ tranh tự do, bạn có thể đến đăng ký tham gia ngay tại phiên chợ, hoặc đăng ký trước với chúng mình để giữ chỗ vào những khung giờ đông khách, gửi bạn -10% phí tham gia nếu đăng ký trước với chúng mình qua tin nhắn nhé.

Phiên chợ kết thúc vào 10h ngày 20/04.

-----------------
"Phiên chợ quy tụ các local brand, artist, người làm đồ thủ công, sáng tạo nhỏ xinh từ Huế và khắp ba miền – cùng nhau tạo nên một sân chơi mở, nhiều màu sắc và đầy cá tính.
Không chỉ là mua bán – đây là nơi để giao lưu, sống vui, sống chill, sống nghệ nghệ đúng nghĩa!
Địa điểm: Tầng 2 – Sốngcentre, Đường Bà Triệu, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế
Thời gian: 18 – 20/04 (Thứ 6 → Chủ nhật) | 10:00 – 22:00

Address

3/162 Phan Bội Châu, Trường An
Hue

Telephone

+84365397382

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Parabim Tôi vẽ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Parabim Tôi vẽ:

Share

Category