Phố Một Mình

Phố Một Mình Đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dại,
Người không qua lại thì người sẽ trở thành người dưng.

Chúc cho bạn, thân ngồi ở đâu lòng yên ở đó, mắt thấy giang sơn, tay ôm ước vọng, vừa thưởng được rượu vừa ngẫm được trà...
23/10/2023

Chúc cho bạn, thân ngồi ở đâu lòng yên ở đó, mắt thấy giang sơn, tay ôm ước vọng, vừa thưởng được rượu vừa ngẫm được trà, tay thêu được hoa cũng bổ được củi.

Mong bạn đừng quá ám ảnh bởi thứ từng làm bạn tổn thương. Mọi chuyện không như ý không có nghĩa là mãi mãi không như ý. Một người không thương bạn không có nghĩa là không có ai thương bạn.

Nếu như cảm thấy bản thân hiện tại quá vất vả, vậy hãy nói với chính mình rằng:”Con đường dễ dàng chỉ có xuống dốc mà thôi.”

Đến một ngày khẩu vị sẽ trưởng thành, thú vui sẽ thanh tao, dung nhan sẽ nhã nhặn, hy vọng bạn vẫn mang theo bên mình một trái tim thuần khiết, một tâm hồn thảnh thơi và một phong thái ung dung trước cuộc đời nhiều bão tố này…

Mong có người cùng bạn lang bạt khắp nơi, nếu như không có, vậy mong bạn trở thành mặt trời của chính mình.

- ST -

Quen với cô đơn..
07/02/2020

Quen với cô đơn..

Càng tổn thương, càng lấp lánh ☘️Đi qua tổn thương, lòng mình có thể sẽ đẹp như pha lê.Bởi vì nỗi đau người khác gặp, bạ...
04/02/2020

Càng tổn thương, càng lấp lánh ☘️

Đi qua tổn thương, lòng mình có thể sẽ đẹp như pha lê.

Bởi vì nỗi đau người khác gặp, bạn đã từng nếm trải. Bạn hiểu cảm giác đó. Người đi qua tổn thương, họ thương một người cũng sâu sắc. Biết một vài điều làm người đối diện buồn. Cử chỉ dành cho người đối diện ân cần, nhẹ nhàng và đầy cảm thấu. Họ từng đau để nhanh chóng hiểu những ánh mắt khác lạ, nhòe đi vì những nét buồn thoáng chốc.

Có vài đoạn đời, khi bạn càng quyết định dốc lòng với một ai đó, cái bạn nhận lại nó càng cay đắng?
Bạn biết tại sao không? Bởi vì bạn đang nhắm mắt cho đi. Mà cho đi vì tình yêu, đã là tình yêu thì sẽ có hi vọng. Nhưng cách mà bạn cho đâu có chạm được vào trái tim của người ta. Bạn chỉ đang vẽ nên một thế giới "bất chấp" của bản thân và chẳng ngừng khao khát người đó sẽ sánh bước cùng bạn trong cái thế giới ấy.
Tình cảm với những nỗ lực mù quáng như vậy sẽ chẳng mấy khi có kết quả như ý!

Có một vài đoạn đời, bạn rơi cả tâm hồn vào nụ cười tiếng nói của một ai đó. Tự dưng thích ngắm nhìn người ấy từ xa. Tự dưng suy nghĩ về cuộc sống xung quanh người ấy. Rồi khao khát đem cho người ta yên ấm và những điều khác lạ.
Nhưng sự thật khi bạn đã mềm lòng và không giữ được khí chất, việc bạn giữ được một người lại càng khó. Giống như những kẻ thương một ai đó chưa kịp cảm thấu, môi cứ lẩm nhẩm lời hát "vì yêu cứ đâm đầu".
Đoạn đường ấy, chân thành và nhiệt huyết trao đi nhiều, hụt hẫng và tổn thương nhận về cũng thật lắm. Nhưng mà không sao cả đâu!

Một trái tim đi qua tổn thương là một trái tim có cơ hội để đẹp lấp lánh.
Nếu người nào đó chịu nhiều cay đắng mà biết nuôi trong lòng mong muốn cho người khác không phải chịu đựng như mình. Nếu ai đó đi qua tình cảm chân thành mù quáng để rồi biết chậm rãi và tinh tế hơn, hẳn tổn thương với họ là một trải nghiệm thực sự đáng quý.

From , viết tặng những trái tim đã đi qua tổn thương!

Trời lành lạnh, se se như vầy thì dạo phố   thôi...Cre: Nguyễn Hoàng Minh
10/12/2019

Trời lành lạnh, se se như vầy thì dạo phố thôi...

Cre: Nguyễn Hoàng Minh

Có điều gì nằm ngoài quy luật này không..
14/09/2019

Có điều gì nằm ngoài quy luật này không..

Người ta nói đúng: "Khi đã trót có tình cảm với một người thì dù có vạn người xung quanh đẹp hơn, tốt hơn cũng không thể...
13/09/2019

Người ta nói đúng: "Khi đã trót có tình cảm với một người thì dù có vạn người xung quanh đẹp hơn, tốt hơn cũng không thể làm mình rung động".

Ở cái tuổi này, thật ra con trai vất vả hơn con gái rất nhiều, gánh nặng cũng nặng hơn rất nhiều.Nếu cho mình được làm c...
05/09/2019

Ở cái tuổi này, thật ra con trai vất vả hơn con gái rất nhiều, gánh nặng cũng nặng hơn rất nhiều.

Nếu cho mình được làm con trai, chắc mình *éo làm 🤷‍♀️
Hai mươi mấy tuổi, chọn sự nghiệp hay tình yêu thì đều dang dở. Gánh nặng trách nhiệm và sự già đi của bố mẹ luôn đè trên vai. Đi ra ngoài đường còn phải ngẩng mặt lên xem có bằng bạn bằng bè hay không.

Thanh xuân của con gái rất ngắn, nhưng của con trai còn ngắn hơn. Vì trong khi mình còn đang ở tuổi hồn nhiên thì các bạn nam cùng trang lứa đã ngã mẹ vào ô phải lớn rồi.
Một đứa con gái nghèo sẽ không đáng sợ bằng một thằng con trai nghèo. Bởi lọ lem khi có hoàng tử sẽ thành công chúa chứ làm gì mấy khi có nàng công chúa lấy anh đánh giày. Hai mươi mấy tuổi, sẽ có lúc vì tiền mà không dám níu lấy tình yêu. Cho dù cô gái bên bạn năm hai mấy tuổi ấy sẵn sàng cùng bạn đi lên từ không có gì, bạn cũng không nỡ vì bạn mà cô ấy phải ăn nửa cái bánh mì còn không có nhân. 😀

Một đứa con trai hai mấy tuổi, nếu không nỗ lực, thì chỉ mười năm sau, người ta không chỉ nhìn vào sự nghiệp anh ta có trong tay để đánh giá anh ta, mà còn lấy đó làm cách đối xử với gia đình anh ta.

Mình thật sự nể rất nể mấy bạn nam ở cái tuổi lông bông này đã chăm chỉ làm ngày làm đêm để lo cho tương lai, mong cho người con gái bên bạn lúc này có thể dịu dàng thấu hiểu, mong cho các bạn hạnh phúc viên mãn sau này. 🕊”

Bài viết: Loan Thanh

ahuhu..
25/07/2019

ahuhu..

Đàn ông nếu thực sự muốn có được trái tim một phụ nữ, tốt nhất là nên học cách im lặng khi ở bên và đừng hỏi gì về những...
17/07/2019

Đàn ông nếu thực sự muốn có được trái tim một phụ nữ, tốt nhất là nên học cách im lặng khi ở bên và đừng hỏi gì về những mối tình cũ của cô ấy, nếu cô ấy không chủ động sẻ chia. Hiếu kỳ không tốt, hiếu kỳ lại đi cùng bản tính ích kỷ (thứ mà hầu như người đàn ông nào cũng có) thì thực sự là thảm họa. - Em đã từng yêu mấy người rồi?

Nếu cô ấy trả lời là chưa yêu ai, anh sẽ càng soi xét cô ấy để chứng minh điều ngược lại. Còn nếu cô ấy trả lời là hai, ba, bốn người, liệu anh có thấy bản thân thoải mái không? Hay tiếp theo sau đó là vô vàn những câu hỏi nửa như tra khảo, chất vấn, nửa như giận dỗi, ghen hờn:
- Em đã yêu người yêu cũ của em lắm đúng không? Hai người qua đêm với nhau chưa? Tại sao lại chia tay? Hai người còn giữ liên lạc chứ? Em đã từng yêu anh ấy hơn anh? Nếu anh không hỏi thì em cũng không kể cho anh đâu đúng không?...

Phụ nữ không muốn kể thêm thì đàn ông càng bực bội, anh sẽ tìm đủ mọi cớ để đay nghiến cô ấy, rằng cô ấy đã không thật lòng thật dạ với anh, rằng cô ấy đã giấu được anh chuyện này thì sẽ còn vô vàn những điều bí mật không nói ra nữa. Còn nếu phụ nữ thẳng thừng trả lời những câu hỏi của anh, anh sẽ thấy lòng mình bị tổn thương ghê gớm. Vậy ra người phụ nữ bấy lâu nay mình yêu thương lại có một quá khứ sâu đậm với người ta như vậy, thế mà… Rốt cuộc, phụ nữ làm sao anh cũng thấy không thỏa mãn, không vừa lòng.

Kể từ lúc đàn ông mở miệng ra hỏi về quá khứ của người mà anh yêu thương, thì bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt và miễn cưỡng vô cùng. Vậy đấy, đào sâu vào những gì đã cũ chẳng mấy khi mang lại niềm vui.

Thế nên, nếu thật lòng thật dạ yêu thương người phụ nữ của mình, hãy thôi bận tâm tới quá khứ của cô ấy, dẫu những câu hỏi trong đầu anh có thể sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Đàn ông, tốt nhất chỉ nên khắc cốt ghi tâm những điều làm người mình yêu hạnh phúc, chứ đừng dày vò cô ấy bởi những thứ đã từng khiến cô ấy đau lòng.

(St)

Đủ YÊU THƯƠNG hạnh phúc sẽ đong đầy ❤️Tất cả mọi người có thể nói yêu bạn nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi bạn. C...
16/07/2019

Đủ YÊU THƯƠNG hạnh phúc sẽ đong đầy ❤️

Tất cả mọi người có thể nói yêu bạn nhưng không phải ai cũng có thể chờ đợi bạn. Có thể ở bên cạnh và hiểu bạn, so với tình yêu càng quan trọng hơn. Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người chính là tìm đúng người. Người ấy cưng chiều bạn, dung túng tất cả mọi thứ của bạn.

Đời người chỉ cần có hai lần hạnh phúc là đủ. Một là gặp đúng người, hai là cùng nhau đi đến cùng. Những năm tháng còn lại, sóng gió là bạn, bình an là bạn, nghèo nàn là bạn, vinh hoa là bạn, ấm áp là bạn, tất cả ánh mắt cũng là bạn.

Nghe nói thời gian có thể đem sự kiên nhẫn biến thành chuyện tình đẹp nhất. Bạn nhất định sẽ gặp được một chàng trai đem bạn giữ chặt trong lòng bàn tay, luôn bên bạn như mặt trời mọc mặt trời lặn.

Lương duyên vốn dĩ bình dị mà vô cùng. Đàn ông biết lo, gặp đàn bà biết nghĩ.

Đàn ông biết thương, liền gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi, mới gặp đàn bà biết chờ.

Đàn ông biết thay đổi , gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông chân thành, ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm.

(St)

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì đến "mình của 3 năm sau" không?
15/07/2019

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì đến "mình của 3 năm sau" không?

“Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết. Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải n...
14/07/2019

“Thế giới này, không phải bạn cứ nhường là vấn đề có thể giải quyết. Chỉ sợ, hôm nay nhường một bước, về sau càng phải nhường rất nhiều bước hơn.”

Address

Hue
49000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phố Một Mình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share