15/05/2023
Nếu thời gian với mọi người là một con quái vật đáng sợ vô hình, thì với chúng tớ, thời gian là một thiên thần hữu hình. Vì sao ư? Chúng tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt đẹp ở mái nhà thứ 2 với 45 thiên thần. Từ phút đầu ngại ngùng, xa lạ, đến làm quen, rồi dần dần chúng tớ đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Để có những cung bậc đó, thì thời gian đã có lúc chậm lại để chúng tớ hàn huyên, vội vã để chúng ta lưu lại những nét bút trên chiếc áo đồng phục đáng tự hào, đi trại, cùng nhau vui chơi, hát hò. Và ngay lúc này đây, thời gian dường như đứng yên để chúng tớ có thể ghi nhớ hết những khoảnh khắc đã trải qua cùng nhau. Dẫu thời gian là vô hình nhưng gặp được nhau là kỉ niệm hữu hình khó quên. Mong rằng một ngày nào đó khi nghĩ về khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất ở thời thanh xuân thì 9/1 chính là đáp án chính xác nhất!
______________________________
2019 - 2023